From: Manh Hoang
Sent: Monday, May 04, 2009 12:14 AM
Trước tiên tôi xin tự nói qua đôi chút về bản thân. Tôi là một người đàn ông 31 tuổi, có một mái ấm gia đình với người vợ đảm đang và một công chúa nhỏ. Có lẽ số tôi sau khi lấy vợ khá may mắn (tôi lấy vợ đã được 5 năm rồi) nên cuộc sống của gia đình tôi hiện tại rất khá. Tôi đang là sếp của một công ty liên doanh khá lớn và vài cửa hàng kinh doanh nhỏ bên ngoài. Công việc của tôi tiến triển rất thuận lợi nên về tài chính nhà tôi có lẽ cũng gọi là có của ăn của để.
Về hình thức thì phải tự hào mà nói tôi cũng tương đối khá. Do tập luyện thể thao rất đều nên tôi có một body khá chuẩn. Nhìn tôi nếu ai không biết thì chỉ nghĩ tôi tầm 25, 26 tuổi. Cũng nhờ trời thương nên tôi có khả năng xã giao rất tốt, có khiếu hài hước.
Dưới con mắt của nhiều người thì tôi là người đàn ông khá lý tưởng: cao ráo, đẹp trai, nhà khá giả, có khả năng ăn nói và khiếu hài hước...
Do đặc thù của công việc nên nhân viên của tôi rất nhiều người là người mẫu, chân dài và không ít người cũng có cảm tình với tôi. Có lẽ do cái tính bông đùa gặp ai trêu đó của tôi nên đã không ít người hiểu nhầm. Từng có một nhân viên thực sự đặt tình cảm vào tôi và đã nói là chấp nhận làm lẽ, không cần gì cả, chỉ cần tình cảm của tôi... Tôi biết cô ấy thực sự thích tôi và theo cảm quan thì cô ấy yêu tôi bằng cả trái tim không hề vụ lợi (vì bản thân cô ấy theo tôi đánh giá là một người có năng lực và nhà cũng tương đối khá giả).
Khi con người cuộc đời thăng tiến thì có lẽ sẽ nảy sinh ra nhiều nhu cầu hơn xưa.
Nhưng nếu tôi như chị Hằng và Cafe thì có lẽ cuộc đời đã sang trang khác.
Tôi đã làm một việc có lẽ đến tôi cũng không tin được là mình có thể làm là từ chối cô ấy.
Tôi thực sự yêu bà xã tôi, cô ấy rất bình dị như bao phụ nữ khác, không phải chân dài, không phải con cháu đại gia nhưng rất đảm đang và hiểu chồng. Gia đình chúng tôi rất ít khi phải cãi cọ.
Có lẽ một trong những bí quyết thành công trong công việc của tôi là luôn đặt mình vào vị trí người khác, suy nghĩ xem nếu là họ thì mình sẽ làm gì. Tôi đã thử tự đặt vào vị trí của vợ tôi, nếu vợ tôi ngoại tình thì sao? Và nếu tôi ngoại tình, vợ tôi ngoại tình thì con tôi sẽ ra sao?
Hồi còn trẻ tôi rất mê bộ phim Lộc Đỉnh Ký. Nhân vật chính có đến 7 bà vợ.
Nhưng hãy nhìn lại, xã hội bây giờ là xã hội một vợ một chồng, là xã hội tiến bộ chứ không phải phong kiến như ngày xưa nữa. Nếu ai cũng chỉ biết sống cho bản thân mình thì liệu các gia đình có còn hạnh phúc nữa không?