Tôi 38 tuổi, đã ly hôn, có học vấn và công việc tốt, làm việc tại công ty nước ngoài mà vẫn mù mờ không thể định hình được trường hợp này. Tôi làm quen một người đàn ông nước ngoài, quốc tịch Australia qua một trang web tại Mỹ, 51 tuổi, đã ly hôn. Ông ấy nói làm việc ở một công ty tài chính tại Malaysia, sắp hết nhiệm kỳ công tác và sẽ về hưu để đi du lịch, lập gia đình mới. Chuyện bắt đầu cách đây 2 tháng, lúc đó chúng tôi chỉ mới nói chuyện 3 lần, ông ấy bảo 3 ngày nữa sẽ sang Việt Nam. Tôi rất bất ngờ vì quá nhanh, đề nghị online để nói chuyện thì ông bảo đang ở ngoài khơi nên sóng yếu, khó tải hình ảnh, trong khi vẫn có thể nhắn tin và gửi tôi một số hình ảnh. Lúc đó tôi đã hơi nghi. Vào buổi sáng khi đến, ông gọi điện bảo đang ở cục hải quan Malaysia nhưng thiếu 1.000 USD đóng phí mà thẻ không rút được, nhờ tôi chuyển và khi đến Việt Nam vào buổi chiều sẽ hoàn lại. Tôi lập tức tin đây trò lừa đảo lâu nay vẫn đọc trên mạng và chặn mọi cuộc gọi. Lúc đó cảm giác tôi rất thất vọng, hụt hẫng và bực tức.
Cách đây một tháng tôi lại gặp người khác, 53 tuổi, người Bỉ, chuyên về quản trị kinh doanh, tốt nghiệp MBA, đang ở Việt Nam và tìm người để lập gia đình. Các điều kiện ông ấy tìm giống hệt các chi tiết mà tôi nói lúc trước với người kia, thêm nữa tôi không đề cập đến việc sinh con với người kia và với ông nhưng ông nói thích sinh con gái, nói chung là các điều kiện rất thuận lợi để phù hợp với tôi. Tôi video call để hai bên nói chuyện, điều đáng ngạc nhiên là ông ấy biết một số tin tức về tôi, chẳng hạn thành phố tôi ở, trung tâm tôi làm việc. Tôi hỏi sao ông biết, ông bảo biết Việt Nam đã lâu, thường xuyên du lịch đến đây, chỉ nhìn nét mặt là biết người vùng nào và điểm trung tâm là vị trí tập trung nhiều công ty nên ông mới hỏi vậy.
Tôi không tin điều này nhưng lúc đó đã nghĩ có lẽ anh là một trong những người từng online trước đây nên giờ muốn đùa cho bất ngờ một chút. Chúng tôi gặp nhau đi cà phê 2 lần và 3 lần khác cùng ăn trưa. Tính tôi khá thận trọng nên muốn tìm hiểu để ông ấy bộc lộ nhiều hơn. Qua lần thứ năm, ông ấy nói muốn một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài; tuy nhiên lúc nói chuyện ông ấy cũng hỏi thu nhập của tôi chắc khá khi làm việc tại trung tâm, tôi cũng nói đại khái về mặt bằng chung thu nhập tại Việt Nam. Đây là những tình tiết quan trọng, còn những tình tiết khác sau những lần tiếp xúc đó khiến tôi tin rằng ông ấy chính là người đã gọi từ Malaysia lúc trước và dùng tên khác cũng như hình ảnh khác. Tôi khá choáng váng với phát hiện này và cảm nhận mơ hồ rằng có lẽ nào ông này không lừa được mình lúc trước và xấu hổ nên quyết tâm đến Việt Nam để gặp và tỏ ra là người đàng hoàng?
Lúc tôi phát hiện được điều này (nhưng chưa nói ra) cũng là lúc ông ấy nói quay về Bỉ để giải quyết việc nhà và sẽ trở lại Việt Nam trước năm 2019. Trong thời gian ở Bỉ ông vẫn liên lạc dù tôi không muốn. Giờ ông ấy trở lại, hẹn gặp, tôi đã hỏi thẳng ông ấy có phải người ở Malaysia lúc trước đã gọi cho tôi không. Ông ấy bảo không, dù cách đây vài năm có đến đó. Ông nói rất nghiêm túc với tôi, muốn sinh sống tại Việt Nam và sẽ mua nhà tại đây. Nơi ông ấy sinh sống tại Việt Nam trông khá tốt, tại một căn hộ cao cấp, tôi rất băn khoăn liệu có phải người định lừa tiền mình lúc trước? Nếu đúng người đó tôi phải ứng xử làm sao, tôi phải làm như thế nào với việc làm trước đây của ông ấy? Có điều nữa là lúc ông ấy nói đang công tác ở Anh mà khi gọi đầu số điện thoại lại hiện lên ở Mỹ, lúc đang ở Bỉ thì số điện thoại thể hiện là ở Pháp. Tôi hỏi tại sao như vậy thì ông ấy nói là do gọi từ internet, có thể vậy được không? Tôi không biết nghĩ như thế nào, mong có ý kiến của các bạn để nhìn nhận tình hình khách quan hơn. Xin cảm ơn.
Hoa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.