Tôi là nữ, làm kế toán tại Hà Nội, 29 tuổi, lương trung bình khoảng 9 triệu/ tháng. Người yêu tôi làm tài xế. Chúng tôi đã quen biết và yêu nhau khoảng 4 năm, ban đầu gia đình tôi không đồng ý vì nhiều lý do, trước công việc của anh ấy cũng xa nhà và bấp bênh, tôi không yên tâm nên vẫn chần chừ chuyện cưới hỏi. Người yêu tôi chịu khó, cũng chiều chuộng và hợp tính nhau nên hai đứa ít cãi cọ, xung đột.
Hơn một năm trước, do công ty tôi có nhu cầu thuê xe, tôi và người yêu bàn tính mua một chiếc xe và tôi nói chuyện với sếp người nước ngoài. Sếp chưa biết quan hệ của chúng tôi nhưng cũng tạo điều kiện, nhận hợp đồng với anh. Sau đó chúng tôi làm việc bình thường, ổn định, rất quý mến sếp và cảm kích trước cơ hội này. Hai đứa làm việc nhiệt tình, sếp chưa có gì phàn nàn.
Chúng tôi đã tính chuyện lâu dài vì hiện nay công việc cũng ổn, tuy nhiên tôi có một băn khoăn là nếu hai đứa kết hôn liệu có ảnh hưởng gì đến công việc không? Tôi có nên chuyển việc trong trường hợp này không, vì có thể xin được chỗ khác nhưng người yêu tôi thì khó hơn. Tôi khá thoải mái với môi trường làm việc, cơ quan gần nhà và khối lượng công việc phù hợp, cũng muốn làm việc đến khi có em bé để được hưởng chế độ thai sản. Có thể đối với mọi người đây là chuyện nhỏ nhặt nhưng tôi đã cân nhắc rất nhiều và muốn nghe góp ý. Chúc anh chị một ngày làm việc tốt lành.
Yến
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.