Hôm nay là lần đầu tiên tớ xuất hiện trên chuyên mục Hẹn hò với mục đích tìm được bạn đồng hành nghiêm túc, đáng yêu và ấm áp. Gần đây, tớ hay vào Hẹn hò, thấy các cặp thành đôi nhờ chuyên mục, thế là mạnh dạn viết bài này, mong tìm được người "cùng sóng" để làm người yêu. Có nhiều bài viết nói không tin tình yêu qua mạng, tớ không nghĩ vậy và tin sẽ tìm được cậu trên đây. Nếu cậu hiểu ý tớ, nhanh tay nhắn tin nhé, đảm bảo cậu sẽ thấy rằng: "Tại sao không gặp được tớ sớm hơn" (cười).
Nói qua một chút về bản thân nhé. Tớ 30 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, công việc ổn. Cuộc sống của tớ sau nhiều sóng gió không đáng có và sau thời gian dài cố gắng, nỗ lực, hiện ổn rồi. Nói chung, quen tớ, chắc chắn cậu sẽ rất ít nghe tớ cằn nhằn về công việc. Bởi với tớ, mỗi ngày đi làm đều là những ngày vui vẻ và hạnh phúc, vì công việc phù hợp và môi trường làm việc toàn người tử tế, vậy lấy gì để kêu ca.
Về tính cách: Tớ vui vẻ, sống tử tế, đạo đức, luôn đặt giá trị đạo đức và nhân cách lên hàng đầu trong lối sống và cư xử. Bạn bè, đồng nghiệp nói tớ hiền quá hóa ngố. Ừ, bạn bè nói vậy, tớ cũng thấy vậy cậu ạ. Hiền lành hay nhận về những tổn thương, thua thiệt... Nhưng không sao, mọi người nói là vậy, còn tớ thấy nếu vì những người mình yêu thương mà chịu tổn thương chút ít, cũng không sao, đúng không nào? Thật ra, sau này quen tớ rồi, chắc chắn cậu sẽ thấy tớ rất đáng yêu, không làm quen là tiếc ấy chứ.
Về suy nghĩ: Tớ luôn mang trong mình năng lượng tích cực, dù cuộc sống không thể tránh những lúc khó khăn, nhưng thay vì cằn nhằn, trách móc, tớ sẽ nghĩ tới hướng giải quyết. Bên cạnh đó, tớ luôn nghĩ dù trong hoàn cảnh nào, mình hãy sống tử tế, chân thành, cho đi để nhận lại. Tính cách này là từ bé nhé, không phải mới hình thành đâu. Yên tâm đi, quen tớ rồi, cậu cười suốt ngày đó.
Về hôn nhân: Tớ từng thất bại một lần. Đã là thất bại, có gì đáng để kể hay vui đâu, đúng không? Nhưng lỗi ấy không phải do tớ. Nói chung tớ bị động, cũng từng đau khổ rồi oán trách cuộc đời là tại sao hiền lành, tử tế mà vẫn bị thất bại. Tớ hay nói với mẹ là: "Khôn ngoan không lại với trời". Người ta đáng yêu thế này mà để mất, tiếc thật đó (cười). Nếu cậu quá "quan ngại" khi làm quen với một người đáng yêu kèm theo món quà đính kèm siêu xịn là hoàng tử nhỏ, cậu có quyền bỏ qua bài viết này.
Đúng kiểu thất bại một cách "bị đánh úp" cậu ạ. Tội nghiệp lắm. Cậu biết mà, tớ là phụ nữ, chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra, nhưng khi đã xảy ra, phải bước tiếp chứ biết làm sao. Tớ có cậu con trai đáng yêu ở cùng. Bạn ấy khỏi nói nhé: đẹp trai, đáng yêu... nói chung là sở hữu tất cả những ưu điểm của tớ.
Thất bại đó xảy ra lâu rồi, tớ mất thời gian dài cân bằng và suy nghĩ. Thật ra, ban đầu tớ không có ý định tìm bạn trên chuyên mục Hẹn hò này đâu, nhưng lại nghĩ sẽ tìm được cậu trên đây. Hơn nữa, tớ vẫn còn trẻ, dù hôn nhân đầu thất bại, nhưng không phải vì thất bại mà mình cổ xúy nó và cho là sống một mình vẫn ổn, đúng không? Nếu không đúng người, sống giữa bao người vẫn thấy cô đơn, nhưng khi gặp đúng người, tin rằng cả tớ và cậu đều không muốn một mình, đúng chưa nào?
Mong tìm được cậu - người đàn ông trưởng thành và ấm áp, có thể che chở và bảo vệ tớ. Chúng ta trò chuyện, vui buồn, sướng khổ cùng nhau. Tớ vẫn tin ở hiền gặp lành, mình nhất định hạnh phúc. Cậu biết không, vì tớ mà mẹ suốt ngày khóc thương con gái, bảo rằng mẹ cũng như mọi người xung quanh đều quý mến con gái mẹ, vậy mà con lại không được hạnh phúc (À, đó là mẹ nghĩ tớ không hạnh phúc, chứ tớ có thấy thế đâu). Tớ mất bao thời gian để trấn an mẹ. Mệt lắm rồi. Mong có cậu cùng tớ cố gắng phấn đấu trong hành trình hạnh phúc, để bố mẹ chúng ta đều vui vẻ nhé.
Mong cậu đọc được bài, có thể thấu hiểu và chia sẻ cùng tớ. Chúng ta cùng làm cho cuộc sống mỗi ngày trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn nhé. Mong thư cậu.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Yến
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ