Trước tiên tôi xin đính chính tôi là nam, trải qua vài mối tình với những người bạn gái thì tôi khẳng định tôi là nam 100%. Xin nói rõ hơn về tôi và người sếp của tôi. Tôi vào công ty được hơn một năm, lúc mới vào tôi chỉ là nhân viên trong bộ phận. Sau bao nhiêu cố gắng và sự giúp đỡ nhiệt tình từ sếp, chưa đầy một năm tôi đã leo lên được vị trí phó phòng, hai lần tăng lương do chính người sếp đó phê duyệt.
Tôi nói điều này để giải thích cho việc một vài bình luận nói là nhiều chuyện và nên tập trung vào công việc của mình, cũng như nói rõ mối quan hệ của tôi và sếp. Tôi thật sự biết ơn chứ chưa bao giờ ganh ghét hay cố tình hại sếp. Nếu kết luận tôi nhiều chuyện thì thấy hơi oan, tại tôi có ý đồ gì xấu thì cả công ty đều biết.
Còn với người bồ mà sếp đang cặp tức là đồng nghiệp trong công ty, theo tôi nhận xét (trước khi biết chuyện cặp bồ) người đó khá tốt, hiền, chịu khó và hay giúp đỡ mọi người. Có điều người đó chưa bao giờ là gu của tôi nên dù biết cô ấy chưa có ai và lúc đó tôi cũng ế nhưng tôi không chủ động cưa cẩm. Giờ tôi sắp cưới vợ, tất nhiên tôi rất hạnh phúc như bao người sắp lập gia đình. Mọi người có thể yên tâm về việc tôi không có tình cảm với hai người trên.
Đi vào trọng tâm là giải quyết cái việc đau đầu ấy, tôi gửi bài để mong mọi người cho một giải pháp nhưng vì cho quá ít thông tin nên gây hiểu lầm. Tất nhiên tôi không thể nào nói cho một người phụ nữ mới sinh con biết việc người chồng đang ngoại tình, như vậy chẳng khác nào giết cô ấy. Tôi chợt nhớ ra người chị của cô đồng nghiệp (bồ sếp), người từng làm trong công ty và đang sống chung với cô ấy. Tôi vẫn còn số điện thoại của chị ấy, rồi tôi hẹn cà phê và kể chuyện và cùng nhau tìm cách. Cuối cùng tôi và chị ấy thống nhất hướng giải quyết là sẽ nói bóng gió để hai người tự nhận thấy sai mà sửa chữa.
Sáng hôm sau chị đấy qua nhà vợ chồng sếp lấy cớ thăm đẻ, rồi về dọa với cô bồ sếp là có người trong công ty biết chuyện sếp ngoại tình với người nào đó và nói cho vợ sếp biết. Khi nghe chị nói thế, cô bồ của sếp xanh mặt, lúng túng ngay lập tức. Thật ra khi nói vậy thì ông sếp biết tôi nói rồi, vì tôi là phó phòng, trợ lý của sếp mà, cả công ty chỉ có tôi là người kề cạnh sếp. Hôm sau lên thái độ của sếp khác liền, tất nhiên sếp nghĩ tôi đâm sau lưng nên coi tôi y như kẻ thù vậy. Thật tình rất khó làm việc nhưng tôi nghĩ mình đang giúp sếp, coi như trả công cho sếp giúp đỡ trong một năm qua. Sau đó theo tôi quan sát thì họ ngưng quan tâm nhau tại công ty, cũng thấy có tiến triển tốt vì hai người đều là những người có thể nhận ra lỗi sai của mình.
Một thời gian sau, chắc sếp cũng nhận ra việc vợ mình chưa biết, nếu biết thì có bà vợ nào chịu yên đâu nên mối quan hệ của tôi với sếp trở lại bình thường. Nói thêm, vợ sếp rất tin chồng, vì qua lời kể của người chị kia thì vợ sếp hoàn toàn chưa biết gì. Vợ sếp cũng thuộc dạng khá giỏi nên không có việc cô ấy chấp nhận cho chồng ngoại tình mà an phận. Khi còn là đồng nghiệp, tôi cũng hiểu tính cách vợ sếp, cô ấy sẽ chọn cách ly dị chồng ngay lập tức nếu biết bị phản bội.
Tôi viết bài này chỉ mong mọi người có cách nhìn rõ hơn. Theo tôi định nghĩa, người nhiều chuyện là người đặt điều hay bêu riếu lỗi lầm của người khác, còn tôi làm như vậy vì thấy mình đang trả ơn người từng giúp mình. Dù tôi biết sẽ có thể mất công việc hiện giờ nhưng việc không thiếu, chỉ cần mình cố gắng thì bất cứ công việc nào cũng có thể phát triển và làm tốt nó. Nếu không làm gì tôi sẽ chẳng yên lòng được nên việc tôi làm là giúp người cũng như giúp tôi.
Tôi có chị, chị tôi có chồng và chồng chị cũng ngoại tình nên hơn hết tôi hiểu được cảm giác người vợ bị phản bội kinh khủng đến mức nào, nhất là những người luôn tin tưởng vào đối phương. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh đó bạn sẽ hiểu được vì sao tôi làm vậy. Martin Luther King từng nói: "Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt".
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.