Xin chào quý độc giả,
Tôi 30 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM. Trong quá khứ, tôi đã trải qua mối tình 4 năm đầy đổ vỡ và tổn thương. Tôi cứ nghĩ bản thân kém duyên cho tới khi gặp em - một người mà khi nói chuyện, tôi mới cảm nhận được trái tim mình đã tan chảy vì em. Chúng tôi quen nhau thật tình cờ qua mạng xã hội. Nếu trước kia có ai hỏi tôi có tin tình yêu trên mạng xã hội không, có lẽ lúc đó tôi chỉ cười trừ và lắc đầu. Nhưng khi gặp em, suy nghĩ trong tôi lại thay đổi.
Theo lời em kể, em có một tuổi thơ đẹp nhưng không êm đềm. Từ nhỏ em đã biết mò cua bắt ốc sau buổi chiều nghỉ học để kiếm tiền đi học và phụ bố mẹ. Em sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Em có một cái tên trong giấy khai sinh thật khác lạ là Nguyễn Trần Phi Giao, nhưng tên ở nhà mà mọi người hay gọi là Nguyễn Trần Kim Ngân - một cái tên thật dễ gần. Công việc của em là giáo viên tiểu học. Ngoài giờ dạy, em còn phụ mẹ bán hàng tạp hóa và mỗi khi rảnh em lại đi bán thịt heo ngoài chợ. Em còn hỏi tôi rằng anh có thích yêu và cưới một người ngoài chợ như vậy không? Tôi trả lời rằng mọi công việc đều có nét riêng của nó.
Em theo đạo Thiên chúa. Khác nhau về tôn giáo và vị trí địa lý nhưng chúng tôi vẫn quyết định yêu nhau. Tôi và em trao đổi chủ yếu qua mạng xã hội, hàng ngày em gọi cho tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, cả tôi và em đều cảm nhận rất hiểu nhau. Ngay cả khi tôi chẳng nói gì, em vẫn im lặng và lắng nghe tiếng thở dài của tôi.
Quen nhau và nói chuyện hơn 4 tháng, tôi đề nghị thăm em nhân dịp tôi về quê ăn Tết 2018 với gia đình, vì gia đình tôi gốc Bắc. Chúng tôi đã lên lịch trình cho buổi gặp mặt, nhưng do em muốn thử thách tình yêu của tôi dành cho em có thật không, em lại từ chối không gặp mặt dù từ quê tôi qua nhà em khoảng 40 km. Cả hai ngồi phân tích mọi chuyện và tôi đồng ý làm theo dự định thêm một năm nữa.
Bất chợt một ngày cuối xuân 2018, không biết vì lý do gì, toàn bộ tài khoản mạng xã hội của em đều bị khóa hết. Mọi nỗ lực tìm kiếm em đều vô vọng. Rồi tháng 6, tôi được cử ra Bắc hỗ trợ công việc, sẵn có thời gian về thăm nhà, tôi đi tìm em suốt 5 ngày theo địa chỉ em cho, hay theo những gì em từng hướng dẫn. Mang trong mình niềm phấn khích đi tìm em, sẽ mang cho em một bất ngờ. Nhưng tìm em trong vô vọng, gặp ai tôi cũng hỏi nhưng nhận được cái lắc đầu.
Sau khi công việc hoàn thành, tôi trở lại Sài Gòn làm việc. Trong tôi luôn thôi thúc đi tìm em thêm lần nữa. Tết 2019, tôi lại về quê ăn Tết cùng gia đình. Trước Tết, tôi quay lại đúng vị trí cũ, ở lại 3 ngày, vào mỗi buổi sáng tôi đều đến nhà thờ thật sớm để hỏi cha xứ có biết thông tin gì về gia đình em không, nhưng tôi lại vô vọng với tấm hình trong điện thoại.
Em từng kể cho tôi bố em đã mất được 3 năm. Trước kia bố em nuôi tôm nên hiện tại kinh tế nhà em đỡ hơn một chút. Em có sinh nhật rất đặc biệt, vào ngày 14/2/1994. Tôi đã đi tìm em nhưng không gặp, có lẽ duyên chúng ta chỉ có vậy. Mai này có dịp về thăm quê, nhất định tôi sẽ tới quê em lần nữa. Dù biết không tìm được em nhưng tôi rất hạnh phúc vì tình yêu em dành cho tôi. Cảm ơn em đã dành cho tôi tình yêu trọn vẹn trong những ngày tháng ngắn ngủi đó. Tôi không biết nên làm thế nào vì đã tìm em đến tuyệt vọng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Giang Pham
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam