From: Phuong Nguyen
Sent: Monday, February 11, 2008 7:02 PM
Subject: Rep: Chuyen co tich thoi hien dai
Kính chào quý báo, anh Việt và độc giả VnExpress. Nhân dịp năm mới, kính chúc tất cả mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công, an bình và hạnh phúc.
Quả thật xung quanh anh có rất nhiều chuyện tình cổ tích đấy đúng không, và tất cả đều kể cho anh nghe, tôi cũng rất muốn kể cho anh nghe câu chuyện cổ tích của mình, nhưng nó giống những câu chuyện cổ tích khác. Lặp lại sẽ không hay, chỉ tâm sự với anh về cảm xúc của mình. Tôi cũng rất vui vì đọc được nhiều câu chuyện tương tự, thiết nghĩ mình không phải là duy nhất, cũng như sự tồn tại của con người trên hành tinh này không phải là duy nhất khi nhắc đến người ngoài hành tinh.
Sau khi quen em một cách rất tình cờ qua Net, em cho tôi một cảm xúc rất dễ chịu khi được nói chuyện với em. Em là người duy nhất tôi nói chuyện qua mạng mà cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, sâu lắng và không hạn chế về thời gian. Cảm thấy em là người em gái mà tôi bao giờ cũng muốn được khuyên nhủ và động viên chia sẻ, lo lắng. Khi xong cao học tôi trở về và quyết định ghé thăm em, sự khác nhau giữa đời thường và qua Net là con số 0, tôi nói lời yêu em!
Em đợi chờ, tôi lên đường tiếp tục làm nghiên cứu sinh, em ở lại trường làm giảng viên ĐH… Mỗi người có một phương thức duy trì và vun đắp cho tình cảm của mình, vẫn Net, vẫn chiếc điện thoại bé con con. Tôi vẫn gắng để về thăm em mỗi năm, tình cảm chúng tôi bền chặt hơi bao giờ hết và hẹn một ngày về sum họp cuối năm nay. Còn rất rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng với một niềm tin và niềm hy vọng, tất cả sẽ rồi sẽ tốt đẹp.
Tất cả đều là thật nếu mình là thật, những ý kiến khác anh đọc cũng cảm nhận điều đó. Có viển vông hay không ở chính bản thân mình. Mỗi một con người là một cá thể riêng biệt và có một phương thức sống, làm việc yêu thương hoàn toàn khác nhau. Mỗi phương tiện thông tin đại chúng đều chỉ nhằm mục đích liên lạc và có ảo hay không cũng là do mình đánh giá. Đối với một người nó là vô ích còn đối với người kia thì lại là cả phần quan trọng trong cuộc sống.
Anh chị sắp về, nghĩa là sắp gần nhau, sắp được cảm nhận những gì là hiện thực nhất, vậy thì không có gì phải lo lắng nữa rồi. Cứ yêu và cứ tìm hiểu nhau thêm nếu chưa đủ tự tin, tất cả còn ở phía trước, luôn luôn tồn tại sự lựa chọn, và lựa chọn nghĩa là không có sự hối hận. Có người yêu và đến hôn nhân với những điều thực dụng của cuộc sống, có người theo lý trí hay trái tim mình… Cuộc sống muôn sắc muôn màu là thế, nhưng với những người tri thức như anh và bạn gái anh, tôi tin anh chị sẽ tìm được tiếng nói và nhịp đập chung của trái tim mình không phải là khó khăn.
Cảm ơn những bài viết phản hồi và bài viết của anh, cũng muốn gửi đến người con gái tôi yêu rằng tôi yêu em rất nhiều, hơn cả bản thân mình và có khó khăn vất vả tôi vẫn cố gắng hết mình đem đến cho em hạnh phúc mà chúng tôi hằng mong mỏi đợi chờ. Một lần nữa kính chúc đọc giả và quý báo một năm mới như ý và anh Việt một kết thúc đẹp của câu chuyện tình cổ tích!
N.P.