From: Hanh Nguyen
Sent: Wednesday, January 21, 2009 1:17 PM
Subject: V/v: Hanh phuc gia dinh
Kính gửi Tòa soạn VnExpress.net. Chào các bạn,
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ với tôi. Tôi rất vui vì ngay sau khi bài viết của tôi được đăng trên VnExpress.net tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của các bạn. Trong rất nhiều ý kiến đó có 4 ý kiến phản đối suy nghĩ của tôi, có bạn thì phê phán nhẹ nhàng, có bạn lại rất gay gắt. Dù sao tôi cũng cảm ơn các bạn.
Có bạn nói có thể tôi đang đi vào vết xe đổ của bố mình. Có bạn nói bố tôi thật đáng khinh. Tôi không biết nói sao với những nhận xét này. Có thể cuộc đời của tôi đang đi theo vết xe đổ của bố tôi chăng? Tôi không đề cập đến vấn đề đó. Tôi đang nói nói đến cách vượt qua nỗi đau.
Các bạn, nhất là các bạn gái như bạn Hà, bạn Vân, bạn Lan... hay như rất nhiều bạn đang đau khổ vì tình yêu, vì thất vọng, vì mất niềm tin vào cuộc sống... Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn cách vượt qua nỗi đau mà thôi. Nếu không thay đổi được thì nên chấp nhận.
Tôi chưa bao giờ ủng hộ mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng. Nhưng khi sự việc xảy ra tôi luôn phân tích tại sao lại như thế. Tôi tìm cho mình cách để thoát ra khỏi sự đau khổ, thù hận. Tôi nghĩ mình đã làm tốt điều đó. Tôi đã không ghét bố mình vì ông đã bỏ rơi mẹ con tôi, tôi cũng không tìm cách để các con tôi ghét bố của chúng vì chúng tôi đã ly dị. Các bạn đừng nghĩ rằng bố tôi quá giàu có để bao bọc chúng tôi nên không ai dám phản đối bố. Thực sự kinh tế gia đình tôi cũng bình thường. Mà có đến 8 năm nay bố đã không ở và không chu cấp về kinh tế cho mẹ con tôi.
Tôi đã trải qua tất cả cảm giác đau khổ như của các bạn. Tôi muốn truyền cho các bạn một chút kinh nghiệm để vượt qua nỗi đau một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất. Thực ra mẹ tôi vẫn có cách lựa chọn cuộc sống khác đó là ly dị bố tôi. Nhưng mẹ đã không làm thế vì chúng tôi, vì mẹ vẫn yêu bố tôi. Tôi đã không làm được như mẹ nên tôi hối hận.
Các bạn thấy không? Tôi chỉ không muốn bạn Hà sai lầm như tôi khi quyết định vội vã. Nhưng khi đã quyết định rồi thì tôi sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm đến cùng và không vì thế mà oán trách cuộc đời. Tôi cũng không muốn các con tôi mất niềm tin vào cuộc sống, tôi không để cho cuộc sống của mình trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Bản thân tôi cũng phải chịu bao sự bàn tán, xì xào của mọi người... nhưng tôi vẫn đứng vững và trưởng thành.
Tôi muốn các bạn cũng như tôi nên nhìn thẳng vào sự thật, tìm ra những sai lầm của mình để sửa đổi, để hoàn thiện mình hơn. Tôi nói vậy có nghĩa rằng bản thân tôi cũng luôn thay đổi để phù hợp, thích nghi với cuộc sống. Trong mỗi lần thay đổi đó lại phát sinh rất nhiều sai lầm. Cuộc sống mà! Sai lầm nào cũng gây đau thương và mất mát cả. Nhưng tôi vẫn đứng vững và vượt qua.
Tôi đã không chết vì thất vọng, không đau khổ vì mất niềm tin vào cuộc sống. Cách tôi vượt qua nỗi đau là tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân và của người khác. Tôi tự tin mà nói rằng không điều gì có thể làm tôi gục ngã, không một điều gì có thể làm tôi mất niềm tin và tình yêu cuộc sống.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn Tòa soạn VnExpess.net là nhịp cầu kết nối tôi với bạn bè. Hiện tại tôi rất, rất bận. Nên không thể hồi âm cho từng bạn được. Tôi sẽ trả lời thư của từng bạn trong thời gian gần nhất.
Chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!
Tặng các bạn câu này nhé! "Hạnh phúc trong tay của bạn".