Tôi đang làm ngành dịch vụ hàng không, trình độ đại học, thu nhập trung bình khá, đã ly hôn 6 năm.
Ưu điểm: lối sống ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng, tự lập và sòng phẳng; ngoại hình khá, không đòi hỏi vật chất; vì thường xuyên tiếp xúc các nền văn hoá nên lối sống có nhiều điểm lai phương Tây; hiếm khi tụ tập với con gái để buôn chuyện, shopping.
Nhược điểm: tôi biết nấu ăn nhưng do sống một mình lâu và quá ít thời gian ở nhà (tính chất công việc thường xuyên xa nhà) nên không còn thích nấu ăn nữa; tự lập và sòng phẳng nên không lợi dụng ai và cũng chẳng muốn ai lợi dụng mình. Đôi lúc, tôi đòi hỏi tiêu chí cao về bạn trai như thu nhập tốt hơn, trình độ ngang tôi... nhưng cứ quen được một thời gian, tôi lại thiếu niềm tin và sợ bị phản bội nên đã bỏ qua rất nhiều người đủ tiêu chuẩn.
Giờ đã 30 tuổi, cũng nhiều trải nghiệm để thấu hiểu ai hợp với mình nên tôi thử liều, lên đây đăng bài, biết đâu duyên lại tới.
Người tôi cần là có sức khoẻ tốt, vui tính, hoà hợp và chịu đựng được tôi; chia sẻ khó khăn vất vả, việc nhà và có thể chăm sóc tôi. Về vật chất, tôi không quá quan trọng nhưng hãy là người đàn ông tự lập, bản lĩnh và có tự trọng. Về tính cách, chỉ cần không gia trưởng, lăng nhăng và coi tôi là người quan trọng số một thì tôi cũng sẽ yêu thương, chiều chuộng và coi anh là số một. Tôi cần người đàn ông trung tuổi, có thể ly hôn hoặc goá và đang nuôi con.
Tôi hướng đến một cuộc sống bình yên chỉ có hai vợ chồng, xa trung tâm ồn ào náo nhiệt, cùng nhau cố gắng xây nhà vườn, nuôi thú cưng, tích cóp để về già đi du lịch, không quá quan trọng chuyện phải lo cho con cái, cháu chắt như phần lớn mọi người.
Cùng nhau bước qua giai đoạn tìm hiểu đã khó, nhưng tôi vẫn tin sẽ có người nào đó cùng mình đi đăng ký kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Tôi luôn có niềm tin như vậy nên rất mong nhận được liên hệ từ ai đó.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ