From: thuongquynhnhieulam
To: vne-tamsu@vnexpress.net
Subject: Ap luc tuoi 30
Tôi đã đọc khá nhiều bài viết trong mục tâm sự của VnExpress. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người có thể sẽ tìm được sự đồng cảm, an ủi, những lời khuyên chân thành, quý báu khi đọc những bài viết trong mục này, đồng thời cũng muốn qua mục tâm sự chia sẻ những suy nghĩ, kinh nghiệm của mình với mọi người.
Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu VnExpress cho biết địa chỉ email của những người đã viết bài. Rất mong VnExpress lưu tâm đến đề nghị này của tôi. Tôi đã tìm cách viết bài cho những người có hoàn cảnh giống mình nhưng không được đăng, và tôi viết bài này mục đích thì chỉ có một: mong VnExpress tạo điều kiện để mọi người có thể gần nhau hơn.
Vì thực lòng khi đọc đến bài viết của Quỳnh (Áp lực tuổi 30) tôi thấy thương Quỳnh quá, có lẽ vì tôi có hoàn cảnh khá giống Quỳnh, dù tôi là nam giới. Tôi không có ý định viết ra những lời an ủi động viên, mà tôi tin là người có hoàn cảnh giống mình sẽ là người mà mình sẽ dành trọn niềm yêu thương và được yêu thương.
Chính cái lời hứa với bản thân khi gia đình tôi còn nghèo khó: “Sau này sẽ không bao giờ để người bạn đời của mình phải khổ” đã khiến tôi dành khá nhiều thời gian cho công việc sự nghiệp của mình. Nay ngoảnh lại mình đã 33 tuổi, khi mà đã đạt được những địa vị nhất định trong xã hội cũng là lúc mong muốn tìm được một nửa đích thực của mình.
Chúng tôi, những người chưa được may mắn trong hạnh phúc vì rất nhiều lý do khác nhau rất mong VnExpress tạo điều kiện để có thể tìm thấy, hiểu và nhận ra một nửa còn lại của cuộc đời mình.
Cám ơn VnExpress.
Nếu như Quỳnh đọc được bài này thì anh rất mong sẽ nhận được thư của Quỳnh theo địa chỉ: thuongquynhnhieulam@yahoo.com.