Tôi là nam 27 tuổi, nhân viên văn phòng với mức lương đủ sống. Cô ấy là sinh viên năm cuối đang trong quá trình thực tập. Tôi xuất thân từ miền Trung, gia cảnh chỉ thuộc dạng trung bình, phải tự lập mọi thứ. Tôi và cô ấy quen nhau được 2 năm, thời gian đó cả hai chỉ cãi vã. Lý do duy nhất là tôi xem ngày mai mới là ngày bắt đầu, cần phải làm thật nhiều để lo cho cuộc sống sau này, còn cô ấy lại xem hôm nay là ngày cuối cùng và hãy sống theo đúng đam mê với sở thích của bản thân.
Chúng tôi đi đến bế tắc và tan vỡ, cả hai đều thấy rõ và suy nghĩ hãy giải thoát cho nhau, có điều tôi không hề muốn tan vỡ chút nào. Trong hai năm qua tôi cố và thử rất nhiều lần về cách sống với cách tiêu tiền thoải mái, kết quả là sau những lần như vậy tôi tress nặng hơn. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên được không?
Phong
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.