Chào mọi người,
Tôi theo dõi mục này một thời gian, hôm nay mạnh dạn gửi bài giới thiệu bản thân, hy vọng sẽ tìm thấy "một nửa" của mình.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung, hiện sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Là kiểu phụ nữ có nhiều nét truyền thống, suy nghĩ tích cực, sống lạc quan, độc lập, biết lắng nghe và chia sẻ. Tôi thẳng thắn, hòa đồng, thân thiện, được mọi người nhận xét là dễ chịu và tốt bụng. Tôi cao 1,54 m, kiểu trông nhỏ nhỏ xinh xinh, khá trẻ so với tuổi nên thường bị nhầm là 9X.
Thời gian rảnh tôi thích đọc sách hoặc làm vườn. Tôi thích trồng cây, mong muốn sau này ngôi nhà của mình có một mảnh vườn nhỏ trồng rau và hoa. Những dịp nghỉ lễ, tôi thích dành thời gian leo núi, dã ngoại cùng bạn bè và người thân.
Tôi từng trải qua một mối tình và chia tay gần 3 năm, đó cũng là khoảng thời gian tôi học được nhiều điều mới, học cách sống mạnh mẽ và tự tin hơn.
Nhiều người khuyên tôi cứ lấy người yêu mình, từ từ sẽ có tình cảm. Tôi nghĩ mỗi người có cách nghĩ khác nhau về tình yêu. Theo tôi, đến được với nhau, tình cảm phải xuất phát từ hai phía, cùng hướng đến tương lai chung, khi mình muốn bên họ, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống; là khi mệt mỏi, cả hai có thể dựa vào nhau, vượt qua khó khăn.
Tôi muốn có một tình yêu bình lặng và thấu hiểu giữa hai người. Trong cuộc đời đầy bất trắc, vội vã vẫn có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng bình thường.
Tôi thích người đàn ông có trách nhiệm trong cuộc sống và công việc, có tinh thần cầu tiến, trung thực và tử tế. Tôi không quan trọng tuổi tác và khoảng cách. Nếu thực sự yêu, sẽ có cách vượt qua trở ngại để đến với nhau.
Cảm ơn vì đã đọc bài của tôi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Huyền Nguyễn
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ