Tôi đã xem đi xem lại các bài thi nhảy của 5 thí sinh và bài biểu diễn của Oksana và bạn nhảy trong đêm 19/6 tại Vũng Tàu và có mấy ý kiến như sau.
![]() |
Anh Khoa mang cả võ thuật, nhào lộn vào bài nhảy. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
1. Bài Jive của Phạm Anh Khoa: nói chung thì Anh Khoa đã thi nhảy rất vui, có những bước cơ bản của Jive như Kicks, Flicks, american spins, và vài bước vui mắt như là bay qua bạn nhảy, trồng chuối, bước nhảy của ếch. Theo tôi, Anh Khoa đã thành công khi mang được cá tính vui đùa của mình vào bài thi nhảy Jive, nhưng nếu Anh Khoa tốt hơn về kỹ thuật thêm chút nữa, giữ sự hòa hợp với bạn nhảy được trọn bài, dành thì giờ thêm đôi ba vũ hình khó hơn của Jive và gác lại những bước nhảy vui mắt cho bài thi nhảy Freestyle của anh tới đây thì hay hơn. Tôi cho Anh Khoa điểm 9. Tôi thích cách nhảy tự nhiên của Anh Khoa.
2. Bài Jive của Thủy Tiên: cũng như tuần thi trước, Thủy Tiên có nhiều bước trong bài thi nhảy, nhưng Thủy Tiên thực hiện chưa đủ sắc sảo (ví dụ như các bước Chicken Walks, Chasses và Spins). Ngoài ra, sắc mặt của Thủy Tiên có vẻ hơi gượng gạo nữa, nên các động tác trở nên kém tự nhiên. Tôi có thể cho Thủy Tiên điểm 8.
![]() |
Thủy Tiên vẫn bị chê vì gương mặt thiếu biểu cảm. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
3. Bài Chachacha của Thu Minh: Thu Minh và bạn nhảy "di chuyển và bao sàn" với quá nhiều bước Locks, thay vì chỉ cần nhảy ở một khoảng nhỏ, để tập trung thể hiện những bước đặc trưng sắc, gọn, nhí nhảnh và vui của Chachacha như Fan, Closed Hip Twists, Cuban Breaks, Salsa steps, New York & Develope, là những bước đẹp và phổ thông của Chachacha. Thu Minh nhảy có Hip Actions tốt, nhưng gương mặt biểu cảm có vẻ quá mức. Thi nhảy đôi đòi hỏi sự nhịp nhàng và hòa hợp của hai bạn nhảy và cả hai phải cùng thực hiện Routine một cách tốt nhất. Nguyên tác dancing là "1 cộng 1 là 1". Bài thi nhảy của Thu Minh thiếu sự nổi bật về tính nhí nhảnh và vui nhộn của Chachacha. Tôi cho Thu Minh điểm 9.
4. Bài Paso Doble của Nguyên Vũ: Nguyên Vũ có nhiều vũ hình và thực hiện khá tốt trong bài thi nhảy, nhưng gương mặt Nguyên Vũ có vẻ ngơ ngác, không "hiếu chiến và tập trung" như một tay đấu bò rừng thiện nghệ. Nhìn Nguyên Vũ thi nhảy, tôi lại phải mượn lời nhận xét của trưởng BGK DWTS Len Goodman: "I like it, but I don't love it".
![]() |
Thanh Thúy mặc trang phục bị cho là hớ hênh nên gây phản cảm. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
5. Bài Rumba của Thanh Thúy: có người bảo Rumba là điệu nhảy khó nhất, nhưng tôi không nghĩ vậy. Giới dancesport và các thầy dạy nhảy ai củng bảo Samba là điệu nhảy khó nhất vì kỹ thuật và cách thể hiện đều khó nhất. Trở lại bài thi nhảy Rumba của Thanh Thúy, tôi thấy trang phục của Thanh Thúy không thanh lịch, hơi hở hang, cách nhảy còn nhiều vấp váp, chưa đủ nhanh theo nhạc. Bài biên đạo không hay, và bốc bế nhiều quá. Thời gian Thanh Thúy đứng một mình trên sân khấu và bạn nhảy đứng trên sàn nhảy chờ nhau khoảng 30 giây để ráp vào bài thi nhảy và trọn bài dài 2 phút 10 giây là quá dài. Tôi cho Thanh Thúy điểm 7.
6. Bài thi nhảy theo nhóm điệu Viennese Waltz: chỉ xem tạm được thôi, cũng quay trái quay phải và quay tại chỗ, nhưng có vẻ họ nhảy cho vui và xong việc.
7. Bài biều diễn Rumba của Oksana và bạn nhảy đến từ Đức:
Oksana Nikiforova vài năm trước đây là bạn nhảy của Franco Formica và đã đoạt chức vô địch thế giới ở Blackpool hạng nghiệp dư về Latin (World Latin Amateur Champions). Franco Formica hiện có bạn nhảy khác tên là Osana Lebedew và đang đứng hạng 4 trong 6 cặp vào chung kết giải vô địch thế gìới cấp chuyên nghiệp ỡ Blackpool (orld Professional Latin Championships).
Không hiểu Ban tổ chức đã tốn bao nhiêu tiền để mời Oksana và bạn nhảy đến Việt Nam chỉ để nhảy biểu diễn mỗi bài Rumba mà tôi xem không ấn tượng cho lắm, vì hầu như toàn là bước cơ bản. Tôi nghĩ là nếu Oksana và bạn nhảy biểu diễn bài Samba trong trang phục màu sắc rực rỡ và trong điệu nhảy và điệu nhạc Samba nhịp nhàng, tưng bừng, và vui như ngày hội Mardi Gras hằng năm ở Brazil hay ở một thành phố bang Louisiana ở Mỹ thì có thể hay hơn và giải trí hơn là điệu nhảy Rumba tôi cho là không hào hứng lắm như họ đã biểu diễn. Chê thì chẳng dám, nhưng khen thì là không!
* Nhạc Chachacha 51647 |
* Nhạc Jive 51650 |
Tuy Can