Tôi là một cô gái còn khá trẻ, chỉ mới 20 tuổi. Tôi cũng ao ước được như những cô gái bình thường khác, có thể diện những chiếc áo đẹp, những bộ váy xinh. Đối với người con gái khác thì đó là chuyện bình thường, giống như mình thích thì mình mặc chứ có gì đâu, tôi thì không. Tôi không thể diện những chiếc áo cộc tay hay váy điệu đà. Không phải tôi không thể mua được mà nỗi khổ nằm ở cánh tay và lưng tôi, chúng bị viêm nang lông rất nặng.
Tôi đã đi khám ở nhiều nơi, mua nhiều loại thuốc để bôi nhưng kết quả không được gì, càng ngày càng nặng thêm. Điều đáng nói là tôi đã không thể mặc chiếc áo tay ngắn, còn khi mặc những áo dài tay thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tới nỗi có những đêm ngủ tôi nằm mơ viêm nang lông nổi khắp người. Tôi sợ, chẳng biết phải làm như thế nào. Tôi cũng không có nhiều tiền để tới những bệnh viện lớn, giờ chán nản lắm, chỉ ước được một lần mặc những bộ váy và quần áo đẹp mình thích.
Ngọc
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)