Người gửi: Trinh Hiep
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: gop y
Tôi có đọc bài báo "Ăn mắng khi vào bệnh viện", đây là vấn đề bức xúc về văn hóa nghề nghiệp. Nhưng chúng ta thử xem lại nguyên nhân do ai. Với tôi thì những cư xử không tốt trong bệnh viện đối với bệnh nhân hoặc người nhà đều bắt gặp ở nhân viên, y tá và hộ lý, nhất là khi những người này đã có tuổi (thường trên 45).
Với bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nhật, tôi thấy yên tâm được về tay nghề và ứng xử. Tôi đã ở đây 7 ngày và trước đó không hề quen biết ai; nhưng khi vào đã gặp được bác sĩ Phúc, nữ hộ sinh Lan và được hướng dẫn tận tình. Sau khi vợ sinh xong, tôi có gửi tiền bồi dưỡng nhưng được bác sĩ Phúc trả lại. Không hiểu vợ chồng tôi là người may mắn hay những người tôi vừa nêu chỉ tốt trong 1 tuần chúng tôi ở viện?
Về tổ chức thì chúng ta phải thấy ở Việt Nhật tổ chức rất nghiêm ngặt. Rất nhiều người khóc dở mếu dở vì bị bắt mặc áo vàng (áo người nhà bệnh nhân) nhưng chúng ta phải hiểu rằng nếu không làm chặt như vậy thì bệnh viện Việt Nhật sẽ không được sạch như hiện nay. Và có lẽ ngay cả những người đã vào Việt Pháp, Nhi, Sản C, Phụ sản Hà Nội thì cũng phải thừa nhận Việt Nhật vệ sinh khá tốt, khả năng bảo đảm tính mạng cho sản phụ chưa bằng sản C nhưng tôi chưa thấy ca nào tử vong do sinh ở Việt Nhật (tôi có xem danh sách phụ sản năm 2005) và chính vì thế mà tôi đã đưa vợ mình vào đây.
Với tôi thì tôi muốn nói lời cảm ơn với Việt Nhật, mặc dù cũng thấy được thái độ không phải của một số y tá, hộ lý đối với bênh nhân. Nhưng trình độ của họ chỉ có vậy, tôi gọi họ là công nhân trong phòng sản, và mình cũng không thể đòi hỏi hơn.
Tôi đã được chứng kiến ca sinh của vợ nên rất hiểu chỉ một cử chỉ không tốt, một chút thiếu tập trung đều là tội ác với phụ nữ khi sinh.