Tôi và anh quen nhau được 2 năm, càng về sau thấy anh càng lạnh nhạt, nhìn chung anh vẫn tốt nhưng nếu so sánh với lúc mới quen thì không còn như vậy nữa. Tình cảm của tôi ngày càng lớn nên suốt ngày nghĩ đến anh và tủi thân, điều này khiến cả hai mệt mỏi. Gần đây tôi vừa làm một việc rất ngu xuẩn là lập nick giả để nhắn tin với anh; lời lẽ rõ ràng thả thính anh, anh vẫn trả lời bình thường.
Tôi hỏi anh có người yêu chưa, anh trả lời sắp cưới, tuy nhiên anh nói vẫn nói chuyện với nick đó bình thường, không sợ vợ sắp cưới ghen đâu dù anh kể vợ sắp cưới rất hung dữ, anh rất sợ cô ấy. Anh còn nhấn mạnh vợ sắp cưới là duy nhất, là số 1... Thế mà bao nhiêu câu lả lơi của nick giả đó chát anh đều trả lời đưa đẩy theo. Tôi thực sự không hiểu anh nghĩ gì, bản thân thấy rối lắm. Mọi người bên ngoài nhìn vào chắc sẽ sáng suốt hơn nên cho tôi lời khuyên với, đừng ném đá tội nghiệp tôi. Chân thành cảm ơn.
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.