Tôi mệt mỏi vì bị khách VIP lớn tuổi đeo bám
Ngày nào anh cũng cho người gửi hoa, quà, trà sữa, bánh trái... đến công ty tôi, gửi ở lễ tân.
Anh ta hơn tôi 26 tuổi, đã ly dị hai lần và hiện là chủ một công ty khá lớn. Tôi làm ở một công ty tổ chức sự kiện. Lần đầu gặp anh là khi công ty tôi nhận tổ chức một sự kiện cho bên anh. Hôm đó tôi phụ trách chính, từ khâu đón khách, sắp xếp sân khấu đến xử lý những việc phát sinh.
Sau sự kiện, anh chủ động xin số điện thoại của tôi để tiện trao đổi công việc. Từ đó, các sự kiện lớn nhỏ ở công ty anh đều thuê bên tôi tổ chức và lần nào anh cũng chỉ đích danh tôi phụ trách. Mỗi khi có chương trình mới, anh thường gọi cho tôi, lúc thì hỏi về ý tưởng, lúc bàn về kịch bản, lúc lại hẹn tôi đi uống cà phê để trao đổi cụ thể.
Ban đầu tôi không nghĩ gì vì anh là khách hàng lớn, những cuộc gặp như vậy cũng hoàn toàn liên quan đến công việc. Nhưng dần dần, những buổi bàn bạc công việc bắt đầu kéo dài sang chuyện riêng. Anh hay hỏi tôi bao nhiêu tuổi, đã có gia đình chưa, cuối tuần thường làm gì. Có lần sau khi bàn xong chương trình, anh rủ tôi đi ăn tối riêng. Thỉnh thoảng tôi nhận lời, còn đa phần từ chối vì nghĩ không cần thiết.
Minh họa: AI
Sau vài lần như vậy, tôi mơ hồ hiểu anh không còn đơn thuần muốn bàn công việc. Anh nhắn tin thường xuyên hơn, hay hẹn gặp tôi ngoài giờ làm. Nhưng tôi không ngờ sau đó mọi chuyện lại trở nên phiền tới vậy. Ngày nào anh cũng cho người gửi hoa, quà, trà sữa, bánh trái... đến công ty tôi, gửi ở lễ tân. Tôi gọi cho anh bảo đừng gửi đồ tới nữa, anh nói tôi không nhận thì cứ để đó, khi nào đổi ý thì lấy. Tôi đã nhắc lễ tân không nhận đồ của anh nữa nhưng hôm sau vẫn có người khác mang tới. Mỗi lần tôi đến công ty anh làm sự kiện, anh đều tìm cách xuất hiện bên cạnh, còn tôi không thể không làm việc cùng anh. Cũng may khi làm việc cùng nhau, anh rất nghiêm túc.
Tôi rất khó xử vì anh là khách hàng lớn của công ty. Đồng nghiệp đều bảo tôi đừng làm căng vì mất vị khách này thì công ty cũng thiệt. Có người còn nói anh nhiều tuổi nhưng giàu, có địa vị, lại theo đuổi nghiêm túc như vậy thì tôi nên thử tìm hiểu. Nhưng anh không phải mẫu đàn ông tôi thích, tôi không rung động thì làm sao yêu được. Tôi càng từ chối, anh càng theo sát. Tôi đã hạn chế nói chuyện riêng, chỉ trao đổi những việc liên quan đến sự kiện nhưng anh vẫn tìm đủ lý do để gọi cho tôi. Bây giờ cứ thấy tên công ty anh hiện lên màn hình là tôi thấy mệt.
Tôi không muốn nghỉ việc vì rất thích môi trường làm việc ở đây, lại đang phát triển tốt ở công ty. Bề ngoài tôi khá mạnh mẽ, giao tiếp tốt nhưng thực ra rất nhạy cảm và hay lo xa. Chuyện này khiến tôi mất ăn mất ngủ ngủ, cáu gắt và lúc nào cũng có cảm giác mình đang bị làm phiền. Tôi không biết phải làm thế nào để anh từ bỏ ý định theo đuổi tôi. Mong được các anh chị chỉ điểm cho. Tôi xin cảm ơn.
Mai Hương