Ông trời đã cho tôi một cơ hội để bước ra khỏi cuộc tình đó, tránh gặp những thương đau ở tương lai. Cả anh và tôi không ai còn liên lạc với nhau. Điều khiến tôi khá bất ngờ là anh chuẩn bị cưới vợ, mới ăn hỏi cuối tuần vừa rồi. Biết mình chỉ là người cũ nên tôi không băn khoăn hay suy nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy thật may mắn. Cô gái đó cao ráo, xinh đẹp, ăn mặc hợp mốt. Qua bài viết này tôi muốn cảm ơn các bạn đọc vì những lời khuyên chân thành để bản thân củng cố niềm tin vào quyết định của mình. Các cô gái nếu yêu phải người không tốt hãy mạnh dạn đứng lên và bước đi nhé, phía trước tươi đẹp còn nhiều người tốt lắm.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.