Người gửi: Nguyễn Thanh
Chuyện gian lận như anh Hiếu gặp phải ở cây xăng 436 Trần Khát Chân (Hà Nội) có thể phòng tránh được nếu khi đổ mình chú ý kỹ. Tuy nhiên, trường hợp xăng không đủ lít thì mình không thể nào phát hiện được.
Mình đang ở quận Thủ Đức, TP HCM. Có một cây xăng gần nhà, hồi trước mình rất hay đổ. Ở chỗ khác, mình chỉ cần đổ 35.000 đồng là đầy, nhưng ở đây chưa bao giờ đầy cả. Mình đã tạm biệt cây xăng này rồi nhưng còn không biết bao nhiêu người khác cùng chung cảnh ngộ?
Trên Sài Gòn này mình thấy vừa ý nhất với khoảng 5 cây xăng trong hàng trăm cây xăng mà mình đã đổ. Và mình nghiệm ra rằng mình yên tâm hơn khi đổ xăng ở những cây xăng của quân đội. Đôi lúc chưa hết xăng nhưng có dịp đi qua những cây xăng này là mình cứ ghé đổ cho đầy để chạy từ từ.
Mấy năm trước nghe nói có những đợt rầm rộ kiểm tra rồi xử phạt. Nhưng nay mọi chuyện lại rơi vào im ắng.