From: Tham Nam
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Monday, June 16, 2003 4:07 PM
Subject: Cac cong trinh sai pham qua nhieu
Gửi quý Báo,
Là người Việt, tôi tự hào vô cùng với câu khẩu hiệu "người Việt dùng hàng Việt". Nhưng tôi thất vọng vô cùng mặt hàng "Made in Vietnam" là công trình cầu và đường.
Cứ mỗi lần thấy ở đâu đó có tập trung máy xây dựng ủi ủi, đào đào là tôi mừng, vì sắp sửa có một công trình gì đây phục vụ đi lại. Nhưng mừng chưa bao lâu thì bắt đầu lo, vì rất bụi băm, ngập ngụa, kẹt xe. Sau đó là giận vì chất lượng quá kém, đường thì sụt gẫy mặt nhựa, dợn sóng chạy xe qua như cưỡi ngựa, mưa chưa lớn đã ngập lụt, cầu thì lún nhanh theo tốc độ tên lửa, mố cầu lồi đi xe qua cầu phải nhảy tưng hai ba nhịp.
Nhưng người tiêu dùng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu mua một cái quạt Việt Nam về xài không tốt thì chắc chắn mua cái khác sẽ là hàng ngoại, còn chạy xe nhảy tưng, hoặc sụp ổ gà té gãy răng thì ráng chịu. Bạn không đi đường đó thì cũng có người khác đi.
Người ta rút ruột công trình công khai, thi công gian dối sờ sờ ra đó, bỏ thầu xuống để ăn chênh lệch đầy rẫy, nhưng cho tới khi dân ta than quá mới thanh tra và phát hiện.
Còn nhiều công trình "made in Vietnam" nữa sắp khởi công: cầu Rạch miễu, cầu Cần Thơ, hầm chui Thủ Thiêm, cầu trời cho có ít sai phạm ở các công trình này để dân nhờ.
Có nên cho các nhà đầu tư nước ngoài đấu thầu các công trình cầu đường không?. Có lẽ chưa, vì cơ chế độc quyền, thủ tục rườm rà.
Xin nhường lời lại cho các nhà lãnh đạo
Xin chân thành cảm ơn.
Tham Nam