Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp nhà nước, lương tháng sáu triệu đồng, công việc nhàn nhã, có thời gian chăm sóc gia đình nhưng lại thấy rất chán nản và mệt mỏi. Tính tôi khá vui vẻ, hòa đồng, hay cả nể, không thích tranh giành, quá thật thà nên nhiều khi thấy mình hơi ngốc, trưởng phòng còn nói: "Nếu em mà sống ở thành phố lớn thì người ta lừa bán em từ lâu rồi". Chồng cũng nói tôi trẻ con nên anh luôn bảo vệ tôi; vì thế công việc của tôi luôn giậm chân tại chỗ, không có cơ hội thăng tiến.
Tôi chỉ muốn nghỉ việc để được ra ngoài thử thách bản thân nhưng lại rất sợ thất nghiệp, sợ ra ngoài không làm được gì rồi lại tội chồng, còn cứ làm công việc ở đây tôi thấy ngột ngạt, bí bách, ngày càng đù người ra. Nhìn lại bản thân không có gì nổi bật, giỏi giang nên tôi rất sợ phải bắt đầu lại, càng ngày càng cảm thấy mình thật thảm. Tôi muốn nghỉ việc nhưng lại không đủ dũng khí, cứ ở lại làm thì ngày càng cạn sinh lực. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, xin đừng quá nặng lời với tôi. Chân thành cảm ơn.
Hường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc