![]() |
Ông Ryan. |
From: Jordan Ryan
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Wednesday, January 29, 2003 12:15 AM
Subject: Gửi VnExpress
Tết Quý Mùi 2003,
Gửi VnExpress,
Tết là niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam, là dịp để đất nước này phơi bày những sắc màu huyền diệu, những lễ hội độc đáo. Đó còn là thời gian cho những kỳ nghỉ, những món ăn tuyệt vời nhất. Vào dịp này, người dân Việt Nam trang hoàng lại nhà cửa, với hoa đào, hoa mai tươi thắm, mâm ngũ quả đầy sức sống. Tất cả đều chia sẻ với nhau một tâm trạng phấn chấn đầy sức xuân.
Với riêng tôi, Tết là thời gian đầy thú vị. Con gái 8 tuổi của tôi gần đây rất thích ngân nga giai điệu "Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi" trong niềm thích thú khôn tả. Tết cổ truyền Việt Nam khác nhiều so với Lễ Giáng sinh, Ngày đầu năm mới hay Lễ Phục sinh tại các nước phương Tây.
Một điểm thú vị nữa là sự đoàn tụ của các đại gia đình Việt Nam trong dịp Tết. Người dân thắp hương thờ cúng tổ tiên, thể hiện lòng biết ơn và như muốn san sẻ niềm vui xuân với người đã khuất. Những ai có cơ hội đều trở về đoàn tụ gia đình trong dịp Tết. Với những người sống ở nước ngoài, họ vào Internet để dõi về quê hương - hình như tâm hồn của người dân đất Việt khắp nơi trên thế giới ngày Tết đều hoà quện vào một.
Có rất nhiều món ăn cổ truyền độc đáo trong dịp Tết tại Việt Nam. Tôi cảm giác như người dân tranh đua nhau để nấu những món ăn tuyệt vời nhất, trong đó có bánh chưng. Trẻ em được bố mẹ cho phép ngủ dậy muộn hơn và niềm vui lớn đối với chúng là được nhận những phong bao lì xì từ người lớn. Khắp nơi, hoa tươi đua nở trong không khí tưng bừng của các vũ điệu múa cổ truyền của mảnh đất ngàn năm văn vật.
Chỉ có một không khí cởi mở và thân thiện tại Việt Nam trong dịp Tết. Tôi thật may mắn khi được đón Tết cùng người dân nơi đây. Người dân đất nước vốn đã nổi tiếng về lòng hiếu khách và hoà bình này đều chúc nhau những lời tốt đẹp trong ngày đầu năm mới.
Ngày Mồng 1 Tết, tôi sẽ ở nhà vui xuân với gia đình. Mồng 2 và Mồng 3, tôi đi dạo quanh các phố phường Hà Nội để chúc Tết bạn bè, người dân Thủ đô.
Trong không khí tưng bừng đầy của mùa xuân này, cho phép tôi thay mặt UNDP chúc độc giả VnExpress nói riêng và toàn bộ người dân Việt Nam nói chung sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Năm Dê Vàng (Golden Goat) này, khẩu hiệu hành động của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam là “Các cơ hội vàng được nắm bắt” (Golden Opportunities Are Taken).
Xin chúc mừng năm mới!.
Jordan Ryan
Điều phối viên Liên Hợp Quốc
Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam