Sau ý định bán nhà khi hàng xóm kinh doanh nhà nghỉ của tác giả Mai Thanh Tuấn, mhiều độc giả cho rằng kinh doanh nhà nghỉ là bình thường, ở kế hàng xóm bán quán nhậu còn đáng sợ hơn:
Gần nhà nghỉ thì sợ ảnh hưởng đến con cái với ngại nhưng lại nói thà ở gần quán nhậu còn hơn thì tôi không đồng tình. Quán nhậu thì ồn ào, cãi lộn, chửi bới, đánh nhau... mọi thứ nó đều bày ra trước mắt luôn.
Có vẻ gia đình bạn hơi nhạy cảm nhỉ, người ta kinh doanh nhà nghỉ cũng là chuyện bình thường, vì họ có làm gì trái pháp luật đâu. Tôi không hiểu bạn bè của bạn trêu vì chuyện gì? Ở Sài Gòn có cả quá nhiều nhà nghỉ, khách sạn như thế, mặt tiền, trong hẻm gì cũng có, chả nhẽ con em chung quanh đó ảnh hưởng tâm lý hết sao?
Tôi thì thà ở gần nhà nghỉ yên tĩnh còn hơn gần quán nhậu. Tôi đang muốn chuyển nhà vì hàng xóm mở quán nhậu, hát hò ầm ĩ đến 10,11 giờ đêm. Đau hết đầu. Nhà bạn có điều kiện thì chuyển nhà đi.
Ở gần quán nhậu rồi cứ nghe nói tục chửi thề, loa kẹo kéo hát hò, thỉnh thoảng cãi lộn đâm chém, nửa đêm còn ồn ào, tới mùa banh thì hò hét...
Gần nhà nghỉ đương nhiên không bằng nhà dân, nhưng đâu phải ngày nào giờ nào cũng đánh ghen. Người ta vô nhà nghỉ thì đa phần kín đáo chứ đâu thích khua khoắng....
Bên cạnh đó, nhiều độc giả cũng đưa ra lời khuyên:
Trước đây khi định mua một mảnh đất ở khu chung cư tôi cũng lo lắng điều này khi nhìn thấy lác đác vài hộ kinh doanh nhà nghỉ và không biết hàng xóm sau này làm gì. Thật may mắn tôi đã chọn mua nhà trong ngõ mà cả xóm đều là giáo viên . Tôi khuyên bạn vì sự an toàn của vợ con hãy chuyển nhà.
Tôi không đánh giá nên hay không nên ở đây. Bản thân tôi cũng trong hoàn cảnh như bạn, thậm chí còn có số lượng nhà nghỉ nhiều hơn. Khu chung cư mà ngã tư đi 4 hướng là 8-9 cái nhà nghỉ. Tuy nhiên theo quan niệm mỗi người thôi bạn, quan điểm của tôi là việc ai người đó làm. Về việc lo ảnh hưởng đến con cái về sau, với xã hội bây giờ thì ở đâu hay môi trường như thế nào mà không có sự dạy dỗ cẩn thận, đúng hướng của bố mẹ thì con cái có ở nơi cao cấp lành mạnh cũng hỏng. Vậy nên hãy làm những gì bạn thấy hợp lý, không cần phải để ý đến ý kiến ai cả.
Rất thông cảm với nỗi bức xúc của bạn. Thiết nghĩ ở các khu phố dân cư, chính quyền địa phương nên xem xét và hạn chế việc cấp phép kinh doanh các ngành nghề nhạy cảm như: nhà nghỉ, dịch vụ mai táng, hút hầm cầu, sang chiết gas, quán nhậu...(có thể quy hoạch họ vào một khu riêng biệt) để tránh gây bức xúc và ảnh hưởng tới những người dân xung quanh.
Nhiều gia đình gặp rắc rối với dịch vụ nhà nghỉ, quán nhậu... ở gần nhà. Trong trường hợp này, bạn sẽ ứng xử như thế nào? Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.