Tôi 27 tuổi, làm thuê cho công ty nước ngoài; vợ làm nhà nước, thời gian cho công việc cũng nhiều. Vợ tôi yếu hơn những người bình thường, lại đang mang bầu đứa đầu tiên được 7 tháng. Tôi phải thay đổi toàn bộ cuộc sống, từ chuyển chỗ ở về gần với vợ để chăm vợ, hai vợ chồng ở trọ, hàng ngày tôi đi làm hơn 40km. Về đến nhà là tôi cảm giác mệt mỏi vô cùng mà vẫn phải làm việc nhà, giặt giũ quần áo, rửa bát đũa. Tôi rất thương vợ, không đòi hỏi, than vãn gì, chỉ biết chấp nhận.
Tuy nhiên gần đây tôi cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, trong người không muốn làm gì cả, hay cáu gắt với vợ. Vợ hay dỗi nên tôi lại càng cảm thấy mệt. Ngay đến chuyện đi làm về, trong bữa cơm uống cốc bia thôi vợ cũng càu nhàu, nói tôi hôm nào cũng uống. Tôi cảm thấy bực bội và quên dần cảm giác yêu thương, chỉ là trách nhiệm. Xin độc giả cho tôi lời khuyên, tôi đang trong tình trạng như thế nào và phải làm gì? Nếu cứ tiếp tục tôi thấy không ổn.
Dũng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.