Tôi là nam giới và chưa từng nghĩ sẽ đăng bài ở đây, nhưng thời điểm này, tôi muốn đăng bài. Nếu may mắn mỉm cười, tôi sẽ gặp được người bản thân muốn.
Tôi sống ở Hà Nội, ở độ tuổi gọi là trung niên rồi. Tôi từng có gia đình nhưng không may hôn nhân đổ vỡ. Tôi nghĩ bất kỳ ai nếu không may rơi vào hoàn cảnh như vậy đều ít nhiều tổn thương và buồn. Vấn đề có kéo dài hay không còn tùy thuộc vào tính cách, tâm lý, khả năng chịu đựng thích nghi với hoàn cảnh của mỗi cá nhân.
Tôi từng cảm thấy buồn nhiều vì là người sống nội tâm. May mắn là tôi đủ bản lĩnh để hiểu và thoát ra khỏi nỗi buồn. Tôi từng xác định không lập gia đình thêm lần nào nữa, chỉ tập trung làm việc và nuôi dạy con cho tốt. Tuy nhiên con cũng lớn dần và có cuộc sống riêng của con, hơn nữa có những điều không thể chia sẻ cùng con được dù tôi và con nói chuyện với nhau như những người bạn. Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn hoặc mệt mỏi mà không có người bạn đời để cùng chia sẻ. Cảm giác thật buồn. Tôi đã suy nghĩ lại và muốn gặp được người phụ nữ có cùng hoàn cảnh, có thể hiểu và chia sẻ cùng tôi mọi vui buồn trong cuộc sống.
Tôi sống đơn giản, thích chăm lo cho gia đình, có thể làm mọi việc nhà để san sẻ gánh nặng cho người bạn đời. Tôi thích cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng vì cuộc sống hiện tại quá nhiều áp lực, bon chen rồi. Mong sẽ gặp được người phụ nữ có tính cách dịu dàng, hiểu và chia sẻ cùng tôi mọi vui buồn trong cuộc sống. Tôi xin cảm ơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trần Tuấn
- Tuổi: 48 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam