Tôi làm nhân viên văn phòng, từ lúc lấy chồng là sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình rồi đi làm, trưa về có cơm ăn nhưng không dám gắp thịt cá vì món ngon dành cho cha và chồng. Nhà chồng tôi có điều kiện nhưng má lúc nào cũng kêu tôi phải dậy sớm để chuẩn bị, đi chợ nấu ăn. Cuối tuần tôi quần quật dưới bếp và làm việc nhà, bà bảo cả tuần đi làm rồi thì giờ làm bù. Nhiều hôm tôi mệt, muốn ngủ thêm, má chồng vẫn gọi dậy, sáng nào cũng nói chuyện dậy sớm lo đồ ăn sáng. Có tôi về, hầu hết việc trong nhà do tôi phụ trách, bà sẽ giao việc hàng ngày.
>> Chán ghét sự giả tạo của bố mẹ chồng
Tôi không chịu nổi tính má chồng, suốt ngày sai việc, luôn cho con trai mình là nhất, đang ngồi ăn kêu tôi làm cái này cái nọ. Tôi chỉ muốn dọn ra ở trọ, chồng không đồng ý. Anh nêu đủ lý do như: kinh tế không đủ, ba má không quá quắt như tôi nói, chưa kể anh còn phụ một số việc nhà sau lưng má. Tôi sợ mình sẽ ghét má chồng, ngày nào cũng cảm giác bực dọc. Tôi đang suy nghĩ có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Tôi chưa đăng ký kết hôn, chưa có con, nhưng cũng không thể về bên ngoại. Tôi bế tắc quá, làm sao để ra khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này?
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc