Tôi 22 tuổi, có hai người chị và một em trai. Lúc còn đi học tôi từng rung động với vài người, trong số đó cũng có người ngỏ lời quen nhưng tôi đã từ chối. Không phải tôi muốn làm cao hay gì đâu mà sợ sau khi yêu nhau rồi sẽ bị tổn thương. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng từ hai chị gái vì các chị đều ly hôn, cộng thêm mối tình của các bạn tôi tan vỡ dù lúc trước họ đã hứa hẹn đủ điều. Từ đó tôi không còn tin tưởng vào đàn ông, sợ phải yêu ai đó.
Tôi khá khó khăn trong việc nói chuyện với các bạn trai, chưa có mối tình đầu trong đời. Tôi cũng muốn được mở lòng yêu ai đó nhưng có người tỏ tình mình lại chẳng dám nói chuyện với họ. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.