Sau khi đọc chủ đề 'Yêu là phải có sex', tôi rất hiểu và thông cảm cho phụ nữ Việt Nam. Chắc hẳn tất cả phụ nữ sẽ ganh tị với đàn ông Việt Nam là tại sao đàn ông lại có quyền ngủ với nhiều người trước hôn nhân mà phụ nữ lại không, trong khi chúng ta lại đang ở một xã hội hiện đại?
Theo tôi đó là câu hỏi được rất nhiều người con gái Việt Nam - những người sẵn sàng trao hết cho người mà mình yêu, quan tâm. Và với việc ngủ cùng bạn trai của mình, thì câu trả lời của các bạn là "chúng tôi cũng có quyền như là đàn ông".
Theo tôi câu trả lời đó là hoàn toàn sai bởi vì các bạn nữ làm điều đó chẳng có lợi, ngược lại còn mang cho các bạn nhiều bất lợi nữa. Các bạn là con gái phương Đông, giá trị của các bạn đối với người bạn trai chính là khả năng kiềm chế ham muốn của mình và dành điều đó đến khi kết hôn.
Bản thân tôi là một ví dụ. Tôi cũng như những người đàn ông khác rất muốn quan hệ với bạn gái. Nhưng khi biết bạn gái tôi vẫn còn trinh và cô ấy không muốn quan hệ trước hôn nhân tôi đã đồng ý. Tôi đã đưa cô ấy vào danh sách có thể trở thành vợ của tôi sau này.
Trước cô ấy, tôi đã quen với vài cô gái khác và họ đều ở Mỹ ( học văn hóa Mỹ như người viết), nên rất thoáng thậm chí còn đòi quan hệ trước khi tôi muốn. Những người con gái như vậy, đối với tôi, tôi cũng có tình cảm nhưng không phải là tình cảm mặn nồng được vì khi nghĩ đến chuyện sẽ lấy những cô gái ấy tôi lại nghĩ đến cảnh trước mình còn có bao nhiêu người đã ngủ với cô ta.
Tôi thường tưởng tượng đến một ngày khi đám cưới của mình chuẩn bị diễn ra với một trong những người con gái ấy thì bỗng nhiên một người bạn hay ai đó đến và vỗ vay tôi và nói với tôi rằng: "Cô ấy lên giường rất tuyệt". Điều này luôn làm cho tôi lo lắng khi quyết định đến việc chọn bạn đời của cá nhân mình.
Đó là câu chuyện của tôi để cho các bạn nữ, những người sẵn sàng trao thân hãy luôn nhớ rằng trong xã hội Việt Nam còn rất nhiều người đàn ông như tôi. Chúng tôi sẵn sàng ngủ với các bạn nhưng chỉ coi các bạn như là những cô gái giải trí không mất tiền mà thôi.
Vì vậy xin các bạn nữ hãy trân trọng bản thân mình và dành nó cho người chồng của các bạn, người mà sống cả đời với các bạn. Họ xứng đáng để các bạn trao cái ngàn vàng của mình hơn chúng tôi.
Tony