Bố mẹ bạn gái tôi đã ly dị vì cờ bạc rồi phá sản, cô ấy còn 2 em nhỏ, một em bị tật nguyền. Trong quá trình yêu nhau, chúng tôi giấu hoàn cảnh gia đình em, mẹ tôi rất quý vì tính cô ấy rất tốt. Giờ nếu cưới, chắc chắn mẹ tôi sẽ biết việc nhà cô ấy và không cho cưới nữa.
Cũng không trách mẹ tôi được vì bố mẹ ai chẳng muốn con cái được sung sướng, đằng này cưới vợ phải nuôi mấy đứa em vợ và cả đứa bé tật nguyền, cộng với suy nghĩ bị thế có thể di truyền sang cháu thì mẹ tôi không cho cưới là điều bình thường. Bạn gái tôi thật sự là người tốt, tôi muốn cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, cô ấy cũng khổ quá nhiều vì gia đình rồi. Tôi tâm sự lên đây mong được sự đóng gói ý kiến của mọi người, để mẹ chấp nhận chúng tôi cưới nhau. Cảm ơn mọi người.
Lâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.