Nhiều bạn bình luận rằng câu nói "Tôi sinh con ra không phải để về nhà ông bà làm ruộng" của bố vợ tôi là bình thường. Với tôi thì không nhé. Tôi với bố vợ đã tranh luận rất căng thẳng ngay ở nhà bố vợ một tuần sau cưới. Bố vợ bảo vì ông thương con gái, nhưng tôi bảo "Bố nói như thế chỉ làm mẹ con ghét vợ con thêm. Nhà con không làm ruộng nhưng nếu có làm ruộng thật, vợ con phải làm bình thường. Mẹ con bảo con bỏ qua, còn không, người phải lên nhà con xin lỗi là bố chứ không phải vợ con. Bố nói sai, bố phải là người xin lỗi, còn nếu vợ con nói câu đó, chắc hôm nay con rể bố ngồi đây không phải là con rồi. Bố đừng mang bằng đại học ra để nói, con không học đại học ngày nào nhưng mai bố lên công ty con, con dẫn vào chỗ làm việc, con dùng hai cái bằng đại học để kê chuột kia".
Nói thêm về vợ chồng tôi, gia đình hai bên tương đương về kinh tế. Tôi đi làm, thu nhập không muốn tiết lộ nhưng hàng tháng đều đưa vợ 30-40 triệu đồng tiêu pha. Tôi yêu cầu vợ ở nhà chăm con, luôn động viên vợ tiêu tiền, cũng không hỏi em tiêu những gì dù mua sắm to vợ đều nói. Tôi cũng rất hay dẫn vợ đi mua quần áo, túi xách hàng hiệu, vừa rồi tặng vợ điện thoại thông minh mới ra hoàn toàn bằng tiền của tôi. Nói vậy không phải để khoe, mà để mọi người biết rằng tôi rất tôn trọng vợ, không có chuyện vì kiếm nhiều tiền hơn mà lên mặt. Tính cách của tôi là vậy. Tôi luôn là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Tôi sinh ra không phải để làm vừa lòng người khác, dù là mẹ ruột hay bố mẹ vợ.
Nam Trung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc