Cuộc sống vốn dĩ không hề đơn giản và dễ dàng với bất cứ ai. Để có được thành công hay hạnh phúc, họ đều phải trải qua những đắng cay ngọt bùi và những cái giá của nó, đặc biệt trong tình yêu hôn nhân. Câu chuyện tôi kể dưới đây nhiều bạn đọc có thể không bằng lòng, không tán dương nhưng đó mới là cuộc sống. Câu chuyện dài lắm nhưng tôi chỉ đúc kết lại đôi điều.
Tôi kết hôn chóng vánh chỉ trong ba tháng tìm hiểu. Trước hôn nhân, tôi là người năng động, hoạt bát và luôn tiên phong ở mọi phong trào. Sau hôn nhân, tôi thay đổi rất nhiều, mọi thứ xung quanh hay những thứ trước kia của tôi dường như là xa xỉ. Đến bây giờ, sau 12 năm, tôi trở lên lì lợm, ít nói, ít giao tiếp hơn trước nhiều, chỉ đi làm rồi đưa đón các con đi học. Giờ tôi vẫn nhẫn, cố gắng tiếp như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sợ mỗi lần làm vợ phật lòng và không vui, ba bố con có khi phải "đánh bài chuồn". Tôi sẽ đợi đến năm hai con đủ 18 tuổi, tôi sẽ "từ bỏ cuộc chơi".
Đình Trọng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc