Tôi sẽ bỏ chồng khi chuẩn bị đủ tiền
Tôi mở một tài khoản tiết kiệm riêng, cố gắng dành dụm từng chút, đồng thời tìm cơ hội chuyển sang công việc có thu nhập tốt hơn.
Tôi 34 tuổi, lấy chồng được tám năm, có hai con, bảy tuổi và ba tuổi. Hai năm nay, tôi luôn nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng chưa thể thực hiện vì chưa đủ khả năng tài chính để nuôi con. Tôi tự đặt mục tiêu trong ba năm tới phải tiết kiệm được một khoản tiền, có công việc ổn định hơn rồi sẽ rời khỏi cuộc hôn nhân này.
Chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng mỗi tháng, còn tôi làm nhân viên văn phòng, lương 12 triệu. Chúng tôi sống trong căn nhà mua sau cưới, hiện vẫn còn nợ ngân hàng hơn 700 triệu đồng. Trước đây, tôi luôn nghĩ chỉ cần vợ chồng cùng cố gắng, kinh tế ổn định thì gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra hai người không còn tiếng nói chung.
Chồng tôi gia trưởng, nóng tính, thường xuyên coi thường vợ vì kiếm được ít tiền. Mỗi lần tranh cãi, anh đều mang chuyện tiền bạc ra nói, bảo tôi không có anh thì chẳng thể nuôi nổi hai đứa con. Việc nhà, chăm sóc con cái gần như một mình tôi lo liệu. Anh đi làm về chỉ ăn cơm rồi nằm xem điện thoại, cuối tuần thường đi nhậu với bạn bè. Tôi góp ý thì anh bảo mình kiếm tiền nuôi cả nhà, về nhà phải được nghỉ ngơi. Có lần con ốm, tôi phải xin nghỉ làm ba ngày để chăm, anh chẳng đỡ đần được gì. Cuối tháng nhận lương ít hơn, anh lại trách tôi không biết cân đối chi tiêu. Hôm đó, tôi đã nghĩ rất nghiêm túc đến chuyện ly hôn.
Minh họa: AI
Từ đầu năm, tôi bắt đầu nhận thêm việc ngoài giờ, mỗi tháng kiếm thêm khoảng ba triệu đồng. Tôi mở một tài khoản tiết kiệm riêng, cố gắng dành dụm từng chút, đồng thời tìm cơ hội chuyển sang công việc có thu nhập tốt hơn. Tôi cũng tìm hiểu chi phí thuê nhà, học phí và sinh hoạt của hai con để biết mình cần chuẩn bị bao nhiêu.
Hiện tại, tôi vẫn sinh hoạt với chồng bình thường, không còn tranh cãi nhiều như trước. Anh có lẽ nghĩ tôi đã thay đổi, biết nhường nhịn hơn. Thực ra, tôi chỉ không muốn tiếp tục những cuộc cãi vã vô ích. Tôi không còn mong anh thay đổi, cũng chẳng muốn giải thích hay đòi hỏi điều gì.
Điều tôi băn khoăn nhất là các con. Tôi muốn được trực tiếp nuôi cả hai nhưng biết việc đó không đơn giản. Tôi cũng sợ ba năm nữa, khi đã có đủ tiền, mình lại không đủ can đảm để ra đi. Có ai từng âm thầm chuẩn bị cho việc ly hôn như tôi không? Tôi nên làm gì từ bây giờ để có thể chủ động hơn khi quyết định?
Vân Lam