From: nguyenvantuan
Sent: Sunday, August 05, 2007 11:04 AM
Subject: Chia se voi nguoi nghien gameonline
Tôi là người đàn ông 35 tuổi, đã có vợ và con gái 7 tuổi. Tôi chơi game VLTK đã hơn 2 năm. Thú thực, lúc bắt đầu chơi game này tôi không thể hình dung được cuộc sống bi đát của mình như lúc này. Vợ con tôi sắp rời bỏ tôi, gia đình nội ngoại hai bên coi rẻ khinh ghét, bạn bè anh em xa lánh, đồng nghiệp ái ngại… Tôi đã giũ bỏ niềm đam mê chơi game của mình để làm lại từ đầu, nhưng dường như mọi thứ đều quá muộn đối với tôi. Không còn cơ hội nào nữa.
Tôi nhận thức được rằng bản thân trò chơi vẫn chỉ là trò chơi, nó không có tội. Xét trên phương diện giải trí nó còn có lợi cho người chơi. Vì vậy, thế giới đều công nhận game và nước ta cũng vậy! Nhưng điểm mấu chốt của vấn đề là làm thế nào để không bị nghiện game hay biến mình thành nô lệ cho nó! Các bạn thấy đấy! Tôi đã 35 tuổi, có công ăn việc làm ổn định, thậm chí còn là một sếp nữa cơ đấy mà còn bị game online VLTK mê hoặc!
Các bạn biết không? Có nhiều thứ ở ngoài đời rất khó thực hiện nhưng trong game lại rất dễ. Ví dụ bạn từng giúp đỡ ai bị ngã xe máy chưa, hay khi chỉ đối mặt với thằng móc túi thôi thì bạn đã run lên rồi… Còn ở game VLTK thì lúc nào bạn cũng được coi là đại hiệp, là anh hùng hảo hán cho dù bạn có giết vô số người, ra tay tàn độc không nương tình ngay cả với đàn bà con nít khi thực hiện một số nhiệm vụ yêu cầu trong game!
Bạn luôn mơ ước được làm minh chủ Võ lâm vô địch thiên hạ thì bạn càng phải mất đi nhiều thứ ngoài đời! Có những món đồ trong game được rao bán bằng tiền thật mà nghe qua bạn sẽ choáng váng và khó có thể tin được! Nào là ngựa Phiêu vũ trị giá bằng một xe máy future neo, bao tay Đồng cừu 5 đến 15 triệu đồng một cái, gậy gộc, đao, kiếm, thương, kích… 2 triệu đến 5 triệu đồng một món. Còn cặp nhẫn Vô danh đang được một đại hiệp Cái bang sở hữu thì chỉ có công ty vinagame mới định giá được! Game online VLTK là một game có mức độ xã hội hóa cao, một xã hội ảo mà ở đó như thật và trí tò mò của bạn không bao giờ được thỏa mãn.
Giờ đây tôi nhận ra cuộc sống còn có biết bao điều tốt đẹp khác, những điều mà hơn hai năm nay tôi đã quên đi để đắm chìm trong thế giới ảo. Tôi không có ý quy kết game VLTK là game xấu, nhưng vì chơi game mà tôi lại ra nông nỗi này. Sẽ là cái vòng luẩn quẩn nếu các bạn không biết cách động viên giúp đỡ người thân của mình không may vướng sâu vào game online như tôi.
Mong rằng nếu vợ con tôi và những người thân đọc được những dòng này và biết đâu họ sẽ hiểu và tha lỗi cho tôi. Tôi muốn có cơ hội được chuộc lỗi với họ.