Người gửi: Sang Lê
Tôi là một người đồng tính và đang phải luôn sống trong sự sợ hãi, dằn vặt nếu người thân gia đình, bè bạn biết được về con người thật của mình. Nếu cho tôi quyền chọn lựa, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để chỉ được làm người "bình thuờng" như bao người khác, có gia đình con cái, còn hơn là mãi phải sống trong sự cô đơn vô tận và ý nghĩ tự kết liễu đời mình mãi luôn đeo đuổi tôi từ khi tôi có nhận thức được mình là ai.
Cuộc đời, tuổi thơ tôi đã quá cực nhọc rồi, xin hãy cho những người như tôi một cơ hội được làm người và yêu thương bình thường như bao người khác. Xin cho tôi xin sự cảm thông, chia xẻ, vỗ về hay chỉ là một tấm lòng thương hại. Cho tôi xin.
Người gửi: Hải Đăng.
Theo tôi, không có viêc cứng nhắc trong thái độ đối với người đồng tính. Có trường hợp cần nâng đỡ khuyến khích nhưng cũng có trường hợp cần phê phán và đưa họ trở về người bình thưòng. Quan điểm của các trang web Gay hoặc các quan điểm chung chung thường đẩy nhiều trường hợp ngộ nhận về Gay trở thành người Gay thực thụ.
Theo quan điểm riêng của tôi, mức độ Gay của người ta có thể cho theo thang điểm 10. Người hoàn toàn là Gay là 10. Người bình thường là 0. Những người có điểm từ 1 đến 4 hoăc 5 hoàn toàn có khả năng trở về người bình thường, và thật là có tội lớn với những đối tượng đó nếu các trang web Gay và các phương tiện truyền thông lên tiếng bênh vực và khuyến khích họ, vô tình đưa họ vào con đường mà lẽ ra họ có thể thay đổi được.
Một vài ý kiến nhỏ trao đổi.