Tôi đang liên hệ với một bạn nam qua chuyên mục Hẹn hò của báo. Khi đó, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đọc bài đăng của bạn ấy, cảm thấy gần gũi, hợp với bản thân nên soạn nhanh một email gửi đi. Trước đó, tôi không hề nghĩ sẽ gửi thư làm quen với ai trên mục này vì cảm thấy bản thân chưa muốn tìm hiểu người nào, mà có lẽ cũng bởi chưa thấy ai hợp. Hôm gửi thư, tôi có một chút áp lực trong công việc và cuộc sống nên muốn thử tìm hiểu qua mạng để giải tỏa tâm trạng. May mắn, tôi được bạn ấy hồi đáp và thường xuyên trò chuyện qua email. Chúng tôi cũng chưa có ý định gặp nhau.
Tuy nhiên, tôi lại thấy rung động với bạn ấy thông qua một số dấu hiệu như: luôn nghĩ về bạn ấy; suy diễn khi thấy bạn ấy lâu trả lời mail của mình; ghen với vài bạn gái khác cũng được bạn ấy trả lời (ít thôi); rất thích tâm sự với bạn ấy. Tôi thắc mắc tại sao chưa gặp mặt nhau mà mình lại có thể tương tư một người. Trước tôi cũng từng nhắn tin tìm hiểu qua mạng với vài bạn nam khác, là người tôi quen và đã gặp trước bên ngoài, nhưng không hợp nên cũng chẳng có cảm xúc gì. Giờ có lẽ bạn ấy chưa có cảm giác gì với tôi, vấn đề là nằm ở tôi thôi. Nhưng nếu có cơ hội gặp mặt, cũng có thể vì một lý do nào đó tôi sẽ không còn thích bạn ấy nữa. Không biết đã có ai rơi vào tình huống như tôi chưa? Tôi cũng muốn biết có "phương thuốc" nào cho trường hợp này không? Mong quý độc giả cho tôi xin ý kiến.
Lan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.