Kính chào quý độc giả, tôi định đăng bài bên chuyên mục Chuyên gia gỡ rối để tư vấn về những chuyện tình đã qua thì không hiểu động lực nào thôi thúc tôi chuyển qua chuyên mục Hẹn hò để đăng bài. Có lẽ cái cũ qua đi thì cái sau mới đến được. Bỏ hết những chuyện đã qua trong quá khứ, tôi hy vọng có thể gặp được "một nửa" của mình ở đây hoặc nếu có thêm một người bạn tâm giao cũng tốt.
Tôi sinh năm 1993, cao 1,62 m, ngoại hình cân đối, tạm gọi là ưa nhìn, đang làm công việc văn phòng tại Bình Phước, được sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng giáo dục nghiêm khắc.
Về tính cách: tôi ăn ngay nói thẳng, tính hơi bộc trực và nóng nảy, sống chân thành, yêu trẻ con, thích chó. Tôi sống hướng về gia đình, ngoan, hiếu thảo, chịu khó, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người nhưng cũng có chút cá tính. Tôi hay suy nghĩ và sống khá nội tâm.
Không quá nhiều bạn, nhưng những người bạn của tôi phần lớn khá hiểu tôi và đã chơi cùng nhau rất nhiều năm. Mọi người nhận xét tôi sâu sắc và hơi cầu toàn. Bản thân tôi cũng đang cố gắng thay đổi. Trong tình yêu, tôi là một người rất chung thủy nên không thích người khác nghi ngờ mình vì cảm thấy mình không được tin tưởng và tôn trọng.
Bên cạnh đó, tôi cũng có khá nhiều khuyết điểm như hay quên, vụng về, hậu đậu nên không được khéo léo cho lắm. Tôi không biết nấu ăn nhưng nếu bạn trai biết nấu và vui vẻ hướng dẫn, tôi sẵn sàng học. Vì không ai trên đời là hoàn hảo cả, có cơ hội để hoàn thiện bản thân thì nên biết trân trọng.
Về mẫu người tôi cần: tầm 30 tuổi, không cần đẹp trai, ưa nhìn là được. Tôi rất thích con trai cao khoảng 1,75 m trở lên và mũi cao. Tôi biết chắc sẽ có nhiều "gạch đá" nhưng xin nhận hết vì mỗi người có một tiêu chuẩn riêng mà. Tuy nhiên, ngoại hình đối với tôi không phải là tất cả. Tôi từng yêu người cao chưa tới 1,7 m, thậm chí còn thấp hơn mình nhưng chẳng sao, đó không phải là vấn đề vì với tôi, tính cách vẫn là quan trọng nhất.
Tôi hy vọng người đó chững chạc vì tính tôi đôi lúc cũng còn hơi trẻ con, chưa hoàn toàn trưởng thành, nên nếu người đó mà cũng vậy thì chắc không vui rồi (cười). Bạn trai có công việc ổn định, biết suy nghĩ cho gia đình, sống chân thành và nội tâm một chút cũng tốt. Tôi không thích đàn ông dẻo miệng, đa nghi và ghen tuông, vì những người như vậy họ thường hay lăng nhăng, suy bụng ta ra bụng người, thấy mình lăng nhăng nên nghĩ đối phương cũng vậy. Ngoài ra, tôi không thích đàn ông gia trưởng, áp đặt và hút thuốc vì tôi cực kì dị ứng mùi này.
Tôi làm việc trong môi trường có những mối quan hệ tốt. Mọi người nói tôi không biết tận dụng, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp. Hơn nữa với tôi, công việc là công việc, tôi không muốn có bất kì một mối quan hệ ngoài luồng nào với khách hàng nên khi ở cơ quan, tôi khá nghiêm và giữ khoảng cách.
Tôi ước mơ có một gia đình nhỏ của riêng mình và một bé gái thật đáng yêu. Nếu sau này không có điều kiện cho bé học các môn năng khiếu thì nhất định sẽ cho bé học võ. Với tôi, con gái sinh ra vốn dĩ đã mong manh, yếu đuối, trước khi trông chờ người khác bảo vệ mình, bản thân phải biết tự vệ trước.
Tôi mong bạn trai sống ở miền Nam hoặc có ý định sinh sống và lập nghiệp tại Bình Phước. Hi vọng sớm nhận hồi âm.
Chúc quý độc giả nhiều sức khỏe.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Ngọc Quý
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
- Giới tính: Nữ