Người gửi: Minh Anh
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Y kien
Tôi cảm thấy rất sợ đến bệnh viện, nếu tôi không muốn nói là cơn ác mộng. Tôi từng đi khám vì bị đau vai gáy. Tôi cũng kể bệnh và được khuyên mua phiếu khám ở khoa thần kinh. Đến đó, tôi được một cô y tá dẫn lòng vòng, đo điện tâm đồ, não đồ..., cuối cùng hết cả buổi sáng mà bệnh của tôi không xác định được. Khi hỏi, tôi không được nghe giải thích mà còn bị ăn mắng.
Tôi thiết nghĩ thà tốn một ít tiền ra làm dịch vụ ở bên ngoài còn hơn, đõ tốn thời gian, đỡ bực mình. Có rất nhiều bác sĩ giỏi mở phòng khám. Tuy nhiên, tôi cũng không yên tâm lắm, vì có người bạn của tôi nói là các bác sĩ tư luôn cho phác đồ điều trị kéo dài để kiếm tiền.