Người gửi: Tô Thị Thanh Nhàn, 83.240.1.253
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Tôi quá thất vọng về các bệnh viện VN
Khi đọc bài "Ăn mắng khi vào bệnh viện" của tác giả Hà Vĩnh, tôi thấy vô cùng bức xúc nên viết bài này gửi tới quí báo và chia sẻ cùng độc giả.
Trước kia tôi mang thai và vào bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để khám, do có thai lần đầu và cũng là lần đầu tiên đi khám thai, tôi lại đi có một mình nên cũng không hiểu được hết qui tắc của bệnh viện. Tôi có hỏi mấy người bệnh nhân thì được họ chỉ cho phải đi mua sổ khám bệnh và lấy phiếu thứ tự khám. Sau đó tôi đi tới khu đăng kí khám bệnh và chờ tới lượt đăng kí, khi đến lượt thì tôi đưa quyển sổ vào trong, chẳng may quyển sổ khám của tôi bị rớt xuống đất phía trong phòng đăng kí (lỗi là người bệnh đứng phía ngoài ô cửa nhỏ đưa giấy tờ vào trong bàn cho nhân viên y tế, nhưng giữa chiếc bàn đó và ô cửa có một khe hở rất lớn mà người đứng ngoài không thể nhìn thấy. Tôi lễ phép bảo'' Chị ơi chị làm ơn nhặt hộ em quyển sổ''. Cô ta trừng mắt và bảo'' Đi vào mà nhặt lấy!!!'' Tôi lúc đó có thai được 5 tháng và bụng to rất khó cúi xuống, nhưng tôi vẫn phải đi vào trong và cúi xuống gầm bàn để nhặt quyển sổ đó lên, Còn cô ta thì mặt thản nhiên ngồi đong đưa trên ghế nhìn một sản phụ vác cái bụng nặng nề như tôi bò vào trong gầm bàn.
Đó là câu chuyện của tôi mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Sau đó tôi bay sang Séc định cư cùng chồng và sinh con trên đất bạn. Ở bên này tôi được chăm sóc chu đáo bởi các nhân viên y tế. Họ không hề phân biệt đối xử giữa những người có màu da khác nhau, không phân biệt bệnh nhân với người khoẻ mạnh, mà cái trên hết là họ làm việc có trách nhiệm, có tình người.
Tôi không dám ''vơ đũa cả nắm'' , nhưng quả thực nhìn lại sự đối xử của nhân viên y tế VN tôi cảm thấy sợ và có lẽ, không bao giờ tôi muốn đi khám bệnh ở VN nữa.
Người gửi: Góp ý với các bác sĩ, 210.245.3.107
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Cần phải học văn hoá ứng xử - Y đức
Chuyện mắng bệnh nhân tôi đã thấy nhiều rồi, theo tôi nó cũng thành một thói quen rất xấu, và trên thế nữa nó làm mất đi hình ảnh "người mẹ hiền". Tôi không theo nghề này, không biết trong các trường Y có dạy môn nào gọi là tâm lý học hay không? Có ai đó nói cho các bác sĩ tương lai biết cách đối phó với các tình huống dễ gây bực mình, nóng nảy hay không? Là con người ai chả có lúc nóng nảy, nhưng ở địa vị người bác sĩ thì nên biết làm thế nào cho hợp lý hơn.
Người gửi: Phạm Ngô Đức, 125.235.112.84
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: 'Ăn mắng' khi vào bệnh viện
Tôi là một cán bộ của một công cổ phần và có bảo hiểm Y tế. Nhưng biết từ bao giờ nó đã đi vào tiềm thức của tôi nên mỗi khi bị bệnh thì tôi nghĩ ngay đến bệnh viện tư chứ không dám đả động đến thẻ bảo hiểm y tế của mình.