Tôi 29 tuổi, lấy chồng hơn 3 tháng, vợ chồng làm cùng cơ quan, ba chồng làm cùng ngành nhưng là sếp, mẹ chồng là giáo viên đang trong thời gian chờ quyết định nghỉ hưu sớm dù còn hơn 3 năm mới đến tuổi. Vài ngày đầu mới về làm dâu, mẹ chồng rất quan tâm tôi, dễ tính, tôi làm gì cũng không cho làm, để cuối tuần dọn dẹp, nói nghỉ ngơi đi cho khỏe. Càng ngày mẹ chồng tôi càng thể hiện rõ bản tính khó chịu của mình, tôi chỉ biết dạ vâng không nói gì, ít tiếp xúc nói chuyện với mẹ hơn.
Nhà chồng tôi có hai anh em, sau anh là đứa em gái đang ở nhà chờ việc, nhưng ở nhà chỉ ăn với ngủ, có cơm chiều thì nấu, tôi làm về thì xắn tay vào phụ ngay. Mẹ chồng hay kể lể là có em ở nhà làm biết bao nhiêu việc rửa chén nên tôi đỡ lắm. Tôi ngoài việc phụ cơm nước còn rửa chén, giặt đồ, nấu thức ăn cho sáng mai cả nhà ăn (chồng vẫn phụ tôi làm chứ không phải một mình tôi làm), chủ nhật ở nhà thì dọn dẹp, nấu cơm cả ngày.
Mẹ chồng tôi là người ky bo, nói với tôi những người phải ra hàng gội đầu mất mấy chục nghìn đồng là những người không xài được (lúc chưa cưới tôi đến nhà chơi mẹ đã nói với tôi như vậy). Đám cưới chúng tôi xong, tiền mừng cưới nhà chồng giữ hết, cũng chẳng nói chúng tôi phụ kiểm tiền. Lúc vợ chồng tôi đi trả quần áo thì ở nhà mọi người lấy tiền ra kiểm, khi về chồng tôi cầm một tập phong bì lên coi thì mọi người ngăn lại, kêu biết gì mà coi. Kiểm xong rồi trừ các chi phí đi còn dư khoảng 300 triệu, nhưng vợ chồng tôi không được một đồng nào, cũng không biết bạn bè chúng tôi đi bao nhiêu để sau này trả lễ họ.
Hồi chưa cưới, chồng tôi đưa mẹ giữ khoảng 1/4 lương (mỗi tháng mẹ tôi dư hơn 20 triệu, mẹ chỉ tốn tiền thức ăn hàng ngày, những thứ lặt vặt ba chồng đi siêu thị mua, điện nước trừ vào tài khoản của ba). Khi chúng tôi chuẩn bị đám cưới, chồng nói mẹ đưa tiền để sắm nhẫn cưới, chụp hình, thuê quần áo, mẹ cũng không đưa, nói để dành. May là chồng tôi tiền hàng tháng xài không hết nên mấy năm cũng tích góp đủ để lo chi phí. Em chồng tôi đi làm thì không phụ gia đình đồng nào, cần mua sắm gì ba mẹ mua hết, đi làm dư được một, hai trăm triệu hùn vốn với bạn trai mở công ty mà không thèm bàn với ba mẹ.
Giờ tôi thấy chán gia đình này lắm, muốn ra ngoài ở riêng nhưng chồng nhu nhược, không đủ mạnh mẽ, thương ba mẹ nên anh không chịu ra riêng. Mọi người cho tôi lời khuyên, do mẹ chồng tôi quá đáng hay tại tôi suy nghĩ như vậy?
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.