Tôi 38 tuổi, ly thân 2 năm và đang hoàn tất thủ tục do anh vũ phu và vô trách nhiệm. Thời gian này, tôi có quen một người 40 tuổi, anh nói đang ly thân vợ và hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng theo tôi tìm hiểu thì hoàn toàn không phải vậy. Chúng tôi chưa đi quá giới hạn, chỉ đi uống cà phê chia sẻ về cuộc sống của nhau. Tôi khá cẩn thận trong những mối quan hệ nên cũng tìm hiểu kỹ mới quen. Chúng tôi cũng chia sẻ hàng ngày bằng tin nhắn qua mạng xã hội và điện thoại.
Anh luôn than thở cuộc sống khó khăn, tôi lảng qua chuyện khác. Gần đây nhất anh nói muốn mua xe trả góp để đi lại cho tiện, rồi chạy chở khách kiếm thêm thu nhập. Tôi nghe xong mà thấy buồn, bản thân đang ly thân và nuôi con một mình, cũng phải gồng mình lên làm việc để sống, có điều chưa bao giờ tôi than thở mình khó khăn hay túng thiếu với ai. Tôi dành dụm được ít tiền phòng thân, vậy mà anh cứ bóng gió mượn tiền vài lần làm tôi phát chán.
Tôi biết rất nhiều phụ nữ vì cô đơn, buồn bã, vì tin đàn ông rồi mất tiền. Xin chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để các bạn tỉnh ngộ, tỉnh táo với cuộc sống mẹ đơn thân nhé.
Duyên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.