Tôi 24 tuổi, sinh ra trong một gia đình không nghèo chẳng giàu. Tôi học hành cũng bình thường, vừa tốt nghiệp đại học, do tôi thi lại vài lần nên ra trường trễ. Tôi học an toàn thông tin nhưng lại xin việc chẳng liên quan gì đến ngành học.
Thích kinh doanh từ nhỏ, cùng với lòng tham nhanh muốn được giàu và giúp đỡ bố mẹ, tôi đi buôn máy tính không rõ nguồn gốc. Sau nhiều lần thành công, tôi bị lừa lô hàng 20 chiếc máy trị giá 300 triệu đồng. Tôi không dám nói với ai, tiền thì đi vay nóng 100 triệu, mỗi ngày phải trả 2 triệu tiền lãi. Tôi chỉ còn cách vay qua ứng dụng điện thoại, mỗi lần vay được 2 triệu đắp vào chỗ nặng lãi. Đến khi không còn xoay được nữa, tôi vay người thân, bạn bè. Vì uy tín nên ai cũng giúp. Tôi tiếp tục trả nợ nhưng không ngờ lãi tăng theo ngày, tôi trả đầy đủ là thế mà số lãi tăng thành 200 triệu sau 3 tháng. Tôi thấy không thể lo được nữa nên đành về nói với bố mẹ. Cuối cùng nhà tôi phải cầm sổ đỏ 200 triệu trả cho người ta.
Những tưởng mọi việc đã dừng ở đó nhưng 2 tuần nay tôi bị dân xã hội thông báo chưa trả đủ, phải trả thêm. Tôi không hiểu những khoản đó ở đâu ra. Tôi lang thang khắp Sài Gòn, bất lực, chán nản. Tôi lừa bạn bè đứa 500 nghìn, đứa một triệu để bù vào, nhưng chỉ lo được tiền lãi, giờ lại thêm 50 triệu từ lãi mẹ đẻ con. Bố mẹ đã cho tôi tất cả, đã khóc rất nhiều, sau 2 tháng già đi rõ rệt, bố ốm hơn, chẳng ai lo làm được nữa. Những người tôi xem là anh em, bây giờ lại tránh xa tôi vì sợ liên lụy. Tôi mệt mỏi và muốn chết, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng vì không có ai để nói chuyện cả.
Tuân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.