From: L.M.D.
Sent: Wednesday, June 30, 2010 10:21 PM
Đọc bài của chị Thủy, tôi như nhận thấy mình trong ấy, nhưng chuyện của tôi có lẽ buồn hơn nhiều chị ạ, vì chúng tôi là một cặp vợ chồng mới cưới.
Chúng tôi yêu nhau được hơn 5 năm, một khoảng thời gian dài cho bất cứ cặp đôi nào yêu nhau, tìm hiểu nhau. Thời gian yêu nhau anh đã dành cho tôi tất cả những tình cảm nồng nhiệt nhất và chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân. Những tưởng chúng tôi sẽ có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc lắm, vậy mà...
Cưới nhau được một năm, cuộc sống gối chăn của vợ chồng tôi rất nồng nhiệt dù số lần anh đưa tôi lên đỉnh chỉ gói gọn trong con số 2, nhưng tôi cảm thấy thỏa mãn, tôi hạnh phúc vì được anh yêu và hạnh phúc vì được nằm trong vòng tay anh.
Sau một năm anh lại đi công trình xa vì ngành nghề của anh là xây dựng. Tôi sống trong những ngày tháng mong ngóng chồng, chờ đợi, lo lắng và bất an. Thời gian đầu chúng tôi gọi cho nhau hằng ngày, dành cho nhau những lời lẽ âu yếm nhất, nồng nàn nhất và cả những nỗi nhớ cũng được gửi theo những dòng tin nhắn cho nhau, thậm chí chúng tôi còn có những lúc nói chuyện về sex cho vơi nỗi nhớ.
Hai tháng anh về, tình cảm chúng tôi vẫn nồng nàn. Lại tiếp 2 tháng nữa, anh về, nhưng anh lại có cách "yêu" và hôn tôi rất khác, tôi mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn trong anh, hỏi anh nhưng anh chỉ gạt đi. Anh nói tôi nhạy cảm quá, anh nói chỉ mỗi mình tôi. Anh không, thậm chí không có chuyện ăn bánh trả tiền. Tôi tin anh và tin mình quá nhạy cảm.
Và lần về này quả là đỉnh điểm của những nỗi uất ức, những nghẹn ngào trong tôi vỡ òa. Anh về mà "gặp bạn uống cafe" nên 3 tiếng sau mới về đến nhà. Gặp nhau một tuần mà chúng tôi không hề có sex hay nói đúng hơn là có một lần với cách anh như khúc gỗ khi tôi hôn anh, mắt anh nhìn xa xăm. Anh yêu tôi thô bạo như cách cho đáng đời ai biểu đòi hỏi, và không một lần nhìn tôi khi yêu.
Sau lần đấy tôi đã vào toilet khóc thật nhiều, và anh cũng không một lần chạm đến tôi nữa. Tôi đâu phải một người có nhu cầu cao, nhưng chồng về sau một thời gian dài xa cách mà như vậy thì... Tôi như muốn nổ tung, tôi muốn bỏ tất cả, muốn chạy trốn tất cả, tôi yêu chồng nhiều lắm, rất nhiều, nhưng như thế này thì tôi phải làm sao?
Nhiều lúc nghĩ quẩn tôi muốn tìm một người, nhưng nghĩ lại gia đình bé nhỏ của tôi sẽ tan vỡ nếu tôi làm chuyện ấy và tôi cũng rất bức bối khi không thể ngăn được ham muốn. Tôi bế tắc. Tôi không biết mình phải làm sao nữa. Tôi muốn tìm một lối thoát cho mình và cho gia đình bé nhỏ của tôi, nhưng tôi mãi loay hoay không tìm ra lối thoát.
Sex không là tất cả nhưng là nguyên nhân của nhiều cuộc rạn nứt tình cảm, trong đó có gia đình tôi.