Từ: Khánh
Đã gửi: 10 Tháng Năm 2012 11:36 CH
Chị Phương thân mến!
Đọc những tâm sự của chị, em thật sự thông cảm, vì em từng ở trong hoàn cảnh như thế. Như những gì chị viết, em nghĩ giờ chị đang hạnh phúc, và vì hạnh phúc quá nên chị mới sợ nó sẽ mất đi.
Chị ạ! Hạnh phúc cũng giống như mọi điều khác trên cuộc đời này, phải tìm mới thấy và phải giữ mới ở lại bên mình. Chị đã tìm thấy hạnh phúc rồi thì chị phải giữ lấy bằng mọi giá, chị lo sợ thôi thì không giải quyết được gì đâu.
Chồng chị nhớ thương người cũ là việc đương nhiên khi họ đã gắn bó với nhau 10 năm với bao kỷ niệm. Điều đó chứng tỏ, cũng giống như chị nói, anh ấy là người trọng tình cảm. Những người trọng tình cảm thật sự đáng quý, nhưng chỉ chừng đó thôi thì không đủ để nói lên điều gì cả. Em cũng nhớ người em yêu ngay khi em đã lấy chồng, nhưng em vẫn yêu chồng và không bao giờ có ý định tìm về quá khứ dù chỉ một lần.
Quan trọng hơn, bây giờ chị mới là vợ anh, là mẹ của con anh, là tình yêu hiện tại. Chị hãy cố gắng yêu anh và hoàn thiện mình hơn, xây dựng một gia đình thật sự trọn vẹn để anh phải tự hào về người anh đã lựa chọn, để anh trân trọng hạnh phúc gia đình như chị đang trân trọng vậy. Quá khứ dù đẹp đến đâu cũng không đủ sức lối kéo người ta từ bỏ một hiện tại ngọt ngào để quay về.
Chị cũng nên thông cảm và trân trọng quá khứ tình cảm của anh, đừng nên hỏi nhiều quá. Những người đàn ông thường không thích vợ truy vấn quá nhiều chuyện tình cảm đã qua, trừ khi họ thật sự muốn thổ lộ. Còn nếu chị thấy bức bối quá, hãy dành một khoảng thời gian thật dài để nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn với anh ấy, một lần cho rõ ngọn ngành rồi thôi.
Nếu cảm thấy đó chỉ là những lo sợ mơ hồ, hãy cho anh những phút giây riêng ngoài chồng vợ, vì dù chị không muốn, cũng không ngăn nó được, rồi anh sẽ quay về. Vậy thì hãy dùng tình yêu, sự kiên nhẫn và sự cảm thông của chị để giữ hạnh phúc lại bên mình. Chúc chị luôn vui!