From: Tripvi
Sent: Wednesday, May 28, 2008 11:38 PM
Subject: Chia se chuyen cua Ngân
Đọc tâm sự của Ngân tôi thực sự cảm thương cho hoàn cảnh của chị. Thật tội nghiệp cho lũ trẻ thơ dại. Tôi là người cha đã có 2 con (còn nhỏ) nên thực sự thấu hiểu và rất thương những đứa trẻ bị thiệt thòi về tình cảm và săn sóc của bố mẹ.
Nếu đến lúc bệnh nặng hơn, Ngân phải nằm một chỗ thì ai sẽ chăm sóc chúng đây. Thật đáng xấu hổ cho người "chồng hờ" của Ngân. Chuyện Ngân có thai và có con vẫn có quyết định của anh ấy. Nếu bỏ mặc Ngân thì hèn quá, đặc biệt là 2 đứa trẻ. Đàn ông có thể dễ bỏ vợ, nhưng hiếm có ai bỏ con.
Nhưng thôi, tôi muốn nói đến chuyện tương lai của bọn trẻ. Tôi đang phân vân hình như Ngân không có ai là người thân (bố, mẹ, anh chị em). Sao không thấy Ngân nói đến? Nếu chỉ có mình Ngân với 2 đứa trẻ thì quả thật sẽ vô cùng khó khăn cho Ngân trong thời gian tới. Hãy cho mọi người biết địa chỉ e-mail của Ngân. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người có thể giúp đỡ bạn, nhất là 2 đứa trẻ thơ dại.
Ngân hãy cố gắng vì các con của mình!
Trịnh