Tôi và bạn trai yêu nhau hơn năm thì anh đi Nhật xuất khẩu lao động ngành xây dựng, đã đi được 6 tháng. Hàng ngày chúng tôi vẫn nói chuyện, nhắn tin cho nhau nhưng không nhiều. Tôi luôn là người chủ động, còn anh lâu lâu trả lời lại, có đôi lúc anh im luôn cho đến sáng, hỏi thì anh bảo mệt nên ngủ quên. Chúng tôi cãi nhau vì tôi cảm thấy hụt hẫng, anh không quan tâm tôi như trước.
Một tuần chúng tôi mới gọi video một lần vì anh bận đi làm và vì tính chất công việc của tôi không có thời gian để gọi điện nhiều. Gần đây, tôi thấy anh ngày càng xa cách, có cảm giác anh đã có người con gái khác ở ngoài. Tôi phải làm sao để biết anh còn yêu mình nữa không, còn muốn bên cạnh mình không? Xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn.
Mỹ
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.