Tôi 26 tuổi, được nhận xét tạm ổn về ngoại hình, học vấn, nhân phẩm, là người hướng nội nên ở một mình không thấy buồn chán, tuy nhiên vẫn hòa đồng nên được nhiều người quý mến. Vì rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên tới giờ tôi vẫn chưa từng yêu ai, kể cả đơn phương. Tôi chỉ hẹn hò, tìm hiểu người mà mình thấy rung động, còn nếu thấy không phù hợp, sẽ không đồng ý hẹn riêng. Tính tôi lạc quan, thích thoải mái, yêu tự do nên hiện tại thấy rất vui vẻ, yêu đời, không nôn nóng chuyện chồng con. Tôi dự định khoảng 31-32 tuổi kết hôn là vừa đẹp. Trước đây, tôi tập trung học hành, không thích tình yêu sinh viên. Giờ đã ra trường, tôi mở lòng hơn, dù không nôn nóng nhưng vẫn mong sẽ gặp được người khiến tim mình loạn nhịp.
Hiện tại, có 3 người muốn tìm hiểu tôi, một người do bạn giới thiệu, một người thỉnh thoảng gặp vì công việc, người còn lại chủ động làm quen, xin số khi tình cờ gặp ở công viên (vì họ khá đàng hoàng, bảo chỉ muốn kết bạn nên tôi không tiện từ chối). Qua vài lần tiếp xúc và nói chuyện, tôi thấy không có tình cảm gì với họ. Nghề nghiệp, quê quán, học vấn, tính cách của họ không phù hợp với tôi nên không muốn phát triển mối quan hệ, tránh mất thời gian của hai bên. Vấn đề là cả 3 người ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho tôi. Ban đầu tôi trả lời lịch sự nhưng tỏ vẻ xa cách, nhưng vì đáp lại nên họ vẫn tiếp tục liên lạc với những câu hỏi thăm nhàm chán như em ăn cơm chưa, khỏe không, công việc thế nào...
Công việc của tôi khá bận, bạn bè nhiều, gia đình yêu thương nên thời gian dành cho công việc và người thân thiết đã khá nhiều, phần còn lại tôi chỉ muốn dành cho bản thân. Phải là một người mà tôi thật sự yêu thương mới có thể khiến tôi vui vẻ chia sẻ thời gian quý báu của mình. Tôi rất tôn trọng người khác và luôn thấy mình may mắn vì được yêu quý, nhưng tôi thực sự không có nhiều thời gian cho những mối quan hệ không rõ ràng. Bây giờ nếu không trả lời tin nhắn thì người ta bảo mình chảnh, khinh người, còn nếu trả lời thì họ cứ liên lạc mãi. Tôi cảm thấy rất phiền. Họ cũng chỉ dừng lại ở mức làm quen chứ chưa thể hiện tình ý gì nên cũng chẳng có lý do để từ chối.
Vì đặc thù tính cách và nghề nghiệp nên tôi luôn giữ hình ảnh lịch sự, chỉn chu cả ngoại hình lẫn giao tiếp. Mong mọi người tư vấn giúp, làm cách nào để họ hiểu là tôi không có tình cảm với họ và không nhắn tin cho tôi nữa. Hay tôi cứ lơ đi, không trả lời tin nhắn, như vậy có bất lịch sự và thiếu tôn trọng không? Xin cảm ơn mọi người.
An
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.