Đã hơn một lần tôi rủ bạn trai đi phượt cùng tôi và nhóm bạn nhưng đều thất bại. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ba năm trước nhân dịp đám cưới một người bạn. Anh bày tỏ tình cảm với tôi trong một chuyến du lịch sau gần hai năm tìm hiểu.
Công việc khá bận rộn nhưng tôi vẫn dành thời gian để đi đây đó. Mùa hoa dã quỳ này, tôi đã rủ anh đi phượt cùng tôi và một vài người bạn thân. Những người bạn này hầu như anh đều biết và có đôi lần gặp gỡ. Tuy nhiên, anh vẫn từ chối, bảo đường sá xa xôi và có nhiều nguy hiểm rình rập.
Tôi biết tính anh khó trong các sinh hoạt hàng ngày lẫn ngại tiếp xúc với nhiều người nên đã giải thích, thuyết phục: Đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt không xấu, cả nhóm sẽ chạy từ từ để thăm thú cảnh đẹp, bạn bè anh đều quen nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Hiện tại tôi không biết phải làm thế nào để thuyết phục thêm. Mong nhận được tư vấn của các bạn. Xin cảm ơn.
Lê Yến
Chia sẻ thắc mắc của bạn tại đây