Tôi 28 tuổi, được mọi người đánh giá là hiền lành, tốt tính, biết suy nghĩ cho người khác, công việc tạm ổn. Trước kia, cũng có vài người thích nhưng tôi không rung động với ai, không phải là kén chọn hay thế nọ thế kia mà chỉ là thấy không hợp. Công ty ít người, không có con trai hoặc có thì đã lập gia đình. Tôi tham gia rất nhiều nhóm, từ học tập, kỹ năng, công việc, thiện nguyện nhưng các nhóm ấy cũng rất ít con trai.
Người thân cũng buồn, suy nghĩ vì tôi. Các bạn cùng trang lứa đã có gia đình, con cái đầy đủ. Tôi cứ vô tư, thoải mái, không bận tâm lắm, nhưng có lúc thấy bố mẹ phải vì mình mà suy nghĩ, cũng thấy thương bố mẹ. Đôi khi tôi cũng muốn mình có người để thương, nhưng chắc duyên chưa tới. Tôi có nên thay đổi môi trường hoặc thử đi chỗ khác xem có tốt hơn không hay cứ duy trì như hiện tại, đợi duyên tới? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Phương
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.