Tôi không giận bản thân mà không công nhận thành công của bạn bè, chỉ cho là họ may mắn có xuất phát điểm tốt, nếu là mình sẽ giỏi hơn nhiều. Tôi không muốn phục vụ người khác, kể cả bố mẹ; mọi người trong nhà phải phục vụ tôi, nếu không tôi sẽ nổi cáu. Nếu phải làm việc nhà tôi sẽ dọn ra ở riêng.
Tôi nhìn ra ngoài xã hội thấy nhiều hoàn cảnh kém hơn mình rất nhiều, tuy nhiên bản thân vô cảm với điều đó. Tôi chỉ so sánh với những người hơn mình, những thứ mình không đạt được. Nhiều lúc tôi rơi vào trạng thái rất tệ, tuy nhiên trời sinh ra tôi có tính cách như vậy, không thể thay đổi. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn giúp đỡ.
Quang
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc