Vợ chồng tôi cưới nhau khá muộn và có một con gái. Tuy chồng phải đi xa nhà nhiều năm, mỗi tháng chỉ về thăm vợ con một lần nhưng anh nghiêm túc và trách nhiệm với gia đình. Anh nói đi xa vài năm cho xong dự án rồi về với vợ con. Gần đây tôi phát hiện anh thường xuyên tìm kiếm mạng xã hội của người cũ. Tôi ghen phát điên vì cô ấy quá xinh đẹp và gợi cảm, đã thế lại hay đăng ảnh khoe thân sexy lên trang cá nhân. Tôi đã mở được tài khoản của anh, xem lịch sử tin nhắn giữa họ, thấy cô ta chủ động kết bạn với anh sau hàng chục năm không gặp gỡ. Anh gọi cô ta bằng tên thân mật ngày còn yêu nhau. Dù lời lẽ cô ta trao đổi lịch sự, hỏi han theo kiểu bạn cũ thông thường, không đong đưa nhưng chồng tôi lại si mê cô ta.
Anh vào xem trang của người yêu cũ 3-5 lần mỗi ngày. Họ nhắn tin trao đổi về cuộc sống, công việc. Anh nhiều lần nói vẫn yêu và nhớ cô ta, thấy cô hạnh phúc anh cũng yên tâm. Còn có lần họ đi họp lớp, hình như anh thấy cô ta say rượu nên tranh thủ ôm hôn cô ta. Hôm sau anh nhắn tin xin lỗi nhưng cô ta không trả lời và hủy kết bạn. Tôi đau khổ khi thấy anh nhắn tin cho cô ta rất nhiều dù cô ta không kết bạn lại. Cả mấy tháng nay anh vẫn không ngừng tìm kiếm trang mạng xã hội của cô ta.
Tôi ghen tị với cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà cô ta trưng lên mạng xã hội: một ngôi nhà với nhiều hoa và những món ăn ngon, cùng hai đứa con xinh xắn, chồng đẹp trai, thành đạt. Tôi có nên nói cho chồng cô ta biết không? Nhưng ngoài việc chồng tôi si mê cô ta thì tôi cũng không có bằng chứng nào cho thấy liệu cô ta có gạ gẫm chồng tôi không?
Tôi đã nói chuyện với chồng rằng mình rất buồn. Anh nói đó là chuyện quá khứ, chuyện kia là không kiểm soát được cảm xúc do cả hai cùng say rượu, nhưng cô ta không hề quan tâm đến anh, chỉ coi anh là bạn. Chúng tôi xa nhau một tháng để suy nghĩ, tôi thấy anh đã đổi mật khẩu mạng xã hội để tôi không vào xem được nữa. Tôi thật sự chán nản và muốn ly hôn.
Nhung
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.